(tiếp theo)
Như ta đã biết, Wendell Jamieson, tác giả sách Father Knows Less, lúc còn nhỏ xíu do tò mò và ngạc nhiên trước thế giới rộng lớn muôn hình vạn trạng thường hỏi bố những câu hỏi hóc búa. Bây giờ, có lẽ do cái gene di truyền, con trai của Wendell là Dean lên năm lên bảy cũng bắt đầu nêu lên nhiều thắc mắc trước những cảnh tượng chung quanh. Tuy nhiên lúc này Wendell là nhà báo nên đã thâu thập tất cả những câu hỏi ấy và đem ra hỏi các chuyên gia và những người am tường rồi chỉnh sửa lại và đưa lên mặt báo để độc giả cùng chia sẻ.

Chẳng hạn với câu hỏi ‘Tại Sao Cảnh Sát Thích Ăn Doughnuts’ tác giả sách Father Knows Less đã được John F. Timoney trưởng phòng Cảnh Sát Miami trả lời như sau: “Lý do là vì tiệm doughnuts có mặt khắp nơi nhất là tại thành phố New York và thường mở cửa 24 tiếng đồng hồ một ngày. Những món bán thay đổi từ khu này tới khu khác để hợp với khẩu vị của từng sắc dân nhưng ở đâu cũng phải có cà phê và bánh doughnuts. Thật là dễ dàng và nhanh chóng để vừa ngồi trên xe vừa ăn, lỡ khi có một cái gọi khẩn cấp người ta có thể vứt đi một cách dễ dàng – chẳng đáng bao nhiêu. Cứ việc vứt nó ra ngoài cửa xe và lái xe đi. Xong việc nếu còn thấy đói thì mua ăn nữa, rất tiện lợi.”
Còn về câu hỏi tại sao các highway thường rất ồn, Wendell đã trả lời: Do các nhà chung quanh mở máy hút bụi. Tất nhiên không phải như thế. Và Wendell đã đi hỏi Geoffrey Patterson, chuyên gia phối âm phim, trong đó có phim Twister. Theo Geoffrey Patterson thì tiếng ồn trên xa lộ trước hết là do động cơ xe, hệ thống ống thoát hơi, sự chấn động không khí tức tiếng gió. Cả tiếng còi xe và radio, dĩa hát mở lớn. Nhưng nguyên nhân hàng đầu, chiếm tới 75%, gây tiếng ồn trên highway là sự cọ xát của bánh xe vào mặt nhựa. Do đó các nhà sản xuất xe hơi phải tìm cách làm giảm âm thanh chói tai này bằng cách chế tạo vỏ bánh xe thích hợp.
MH – theo Father Knows Less