Bỏ qua những luận điểm về việc kiểm soát súng đạn, bài viết này nói về việc chơi súng giống như một trong các môn thể thao như: bắn cung, đánh golf… Chúng tôi không tranh cãi về quyền sử dụng súng hay các quan điểm khác về chính trị.
Vào tháng thứ năm khi vừa đặt chân đến Mỹ, do tình cờ, tôi quen được vài người bạn “local”. Trong một lần trà dư tửu hậu, một anh bạn hỏi tôi:
– Một trong những điều bạn muốn làm đầu tiên ở nước Mỹ là gì?
– Bắn súng!

– Thiệt hả? Sao lại là bắn súng? Anh ta trố mắt ra nhìn, có lẽ là vì không ngờ một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn như tôi lại có sở thích “manly” đến vậy.
– Ở nước tôi thường dân không được sở hữu súng. Tôi muốn thử cảm giác cầm súng thật, nhưng chỉ thử cho biết, chứ không có ý định chơi chuyên nghiệp!
– Ok! Bạn muốn thì tôi sẽ dắt bạn đi. Và tôi cũng sẽ thử chơi. Tôi chưa bắn súng bao giờ. May là bạn ở Texas đó!

Câu nói của người bạn làm tôi sực nhớ không phải tiểu bang nào của nước Mỹ cũng cho phép người dân sử dụng súng. Mỗi tiểu bang còn có các luật lệ khác nhau liên quan đến chuyện sử dụng và sở hữu súng đạn.
Người Mỹ nói là làm! Vài hôm sau, anh bạn qua chở tôi đến đường Luna Road, gần với Harry Hines Blvd. Ðịa điểm này cách nơi tôi ở khoảng 20 miles, chạy xe khoảng 30 phút. Anh ta nói nơi này có thể được xem là một trong những khu “đèn đỏ” của Dallas: “Bình thường tôi ít đến khu này lắm”.
Chúng tôi đến trường bắn Elm Fork Shooting Sports. Ðó là một bãi đất rộng được xây dựng ngoài trời với nhiều sân bắn khác nhau. Tất cả mọi người đến Elm Fork đều phải tuân theo quy định gắt gao của trường bắn.

Elm Fork mở cửa từ 12h trưa đến 6h tối, từ Thứ Tư đến Chủ Nhật hàng tuần. Riêng Thứ 7 và Chủ Nhật mở cửa sớm hơn, bắt đầu vào lúc 9h sáng. Tuy nhiên, vào ngày Thứ Tư, khu vực bắn 50 yard không hoạt động. Vậy nên, để thuận tiện và không bị giới hạn ở các hạng mục, bạn nên chọn đi các ngày từ Thứ Năm đến Chủ Nhật trong tuần.
Chúng tôi là một trong những người lần đầu tiên đi thuê súng, nên sau khi được sự hướng dẫn từ nhân viên tại quầy, chúng tôi thuê một khẩu handgun màu đen Sig Sauer, loại dành cho dân mới chơi, đầu đạn Aguila .22 Super Extra.
Sig Sauer là công ty sản xuất vũ khí của Thụy Sĩ-Ðức, châm ngôn của Sig là “Born in Europe, Perfected in America”. Mỹ là một thị trường lớn tiêu thụ súng đạn, là một trong những thị phần quan trọng đối với Sig. Tiền thân của công ty này là nhà máy chuyên sản xuất những chiếc xe ngựa và toa tàu từ giữa những năm của thế kỷ 19, nhưng sau đó lại tiến xa trong lĩnh vực chế tạo súng đạn. Bước nhảy vọt của công ty là từ khi có những đơn đặt hàng khổng lồ lên đến vài chục ngàn cây súng trường, cung cấp cho quân đội Thụy Sĩ và quân đội Hoa Kỳ sau này. Tham vọng trở thành những công ty hàng đầu quốc tế trong ngành sản xuất vũ khí đã khiến cho Sig ngày càng tiến sâu hơn trong lĩnh vực này.

Theo số liệu thống kê từ ấn bản mới nhất của dự án Khảo sát vũ khí nhỏ toàn cầu – Viện nghiên cứu quốc tế và phát triển sau đại học ở Geneva, cho thấy:
Dân số ở Hoa Kỳ là 326 triệu người (2017), chỉ chiếm khoảng 4% dân số thế giới, thế nhưng có đến hơn 393 triệu vũ khí dân sự được sử dụng ở đây. Điều này có nghĩa là súng ở Hoa Kỳ đủ cho thường dân bao gồm tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em cộng lại, và vẫn còn dư đến 67 triệu khẩu súng.
Số lượng súng thường dân tại Hoa Kỳ sở hữu có ước lượng bằng số lượng súng mà thường dân của khoảng 15 nước trên thế giới cộng lại, chiếm gần 46% trong số khoảng 857 triệu súng của các sở hữu chủ cá nhân toàn cầu.
Chúng tôi thuê một khẩu súng và mua 6 hộp đạn, mỗi hộp có 50 viên. Ban đầu, cả hai chỉ quyết định mua 2 hộp đạn mà thôi nhưng khi vào chơi được một lúc và bị tiêu hao khá nhiều đạn, thì chúng tôi trở ra quầy mua thêm. “Tổng thiệt hại” bao gồm thuê một khẩu handgun và mua 6 hộp đạn khoảng $300. Trước đó, nhân viên yêu cầu chúng tôi trình ID, điền một số thông tin cá nhân và ký vào một biên bản. Nội dung của biên bản này đại khái là chịu trách nhiệm với cây súng vừa thuê. Vì đây là súng thật, có khả năng gây sát thương cao. Ngoài súng và đạn, chúng tôi được cung cấp đồ bảo vệ miễn phí, là mắt kính trong suốt và đồ bịt tai để bảo vệ thị giác, thính giác trong lúc bắn súng.
Theo chân người hướng dẫn, chúng tôi tiến đến khu vực bắn mà người chơi phải tuân theo những quy định khắt khe. Ðầu tiên, họ giải thích cho chúng tôi một số khái niệm của loại súng vừa thuê và hướng dẫn cách cầm súng, nhắm bắn và bắn sao cho chuẩn xác. Ngoài ra, họ cũng chia sẻ quy định nghiêm khắc mà người chơi buộc phải tuân theo, đó là luôn giữ súng ở vị trí hướng thẳng với bia, tuyệt đối không được chĩa súng vào phía hai bên hoặc vào hướng khác không phải là bia bắn. Họ có thể đuổi bất cứ ai ra khỏi trường bắn ngay tức khắc nếu cảm thấy sự an toàn của những người chơi khác bị đe dọa. Người hướng dẫn đứng chờ để cho chúng tôi bắn thử vài phát rồi mới bỏ đi. Mục đích của họ nán lại là để hỗ trợ và trả lời các câu hỏi nếu cần, vì chúng tôi có chia sẻ là mình mới bắn súng lần đầu. Sau đó, họ để cho chúng tôi không gian thoải mái, tự chơi, thỉnh thoảng có vài người đi “tuần tra” để bảo đảm không có gì bất ổn xảy ra.

Tuỳ theo yêu cầu của bạn, các bia bắn sẽ được đặt ở nơi phù hợp với tầm ngắm của bạn nhất. Nếu là dân tập sự như chúng tôi, bạn nên yêu cầu đặt bia bắn ở vị trí gần nhất để dễ chơi. Bia là một tấm ván hình chữ nhật đứng, trên đó có ghim tờ giấy có in hình một cơ thể người và các vòng tròn đồng tâm để người chơi nhắm bắn. Do vậy, sau buổi bắn súng, bạn có thể gỡ ghim để đem tờ giấy về nhà làm kỷ niệm “tác phẩm” của mình.
Ði dọc theo cùng dãy nhà tập bắn, chúng tôi thấy có nhiều người chơi chuyên nghiệp với đủ loại súng ống “hoành tráng” hơn khẩu handgun của chúng tôi nhiều. Chúng tôi còn bắt gặp một nhóm các anh chàng Mỹ trắng với đồ nghề rất chi là “hầm hố”. Bất ngờ hơn, trong nhóm các anh chàng này còn có một cậu bé tôi đoán không quá 10 tuổi nhưng cách sử dụng và nhắm bắn của cậu trông rất thành thạo. Một số các khu vực thử thách hơn với mục tiêu bắn di động và ở tầm bắn khá xa.

Buổi bắn súng kết thúc, chúng tôi trở ra quầy trả súng và các dụng cụ, không quên giữ lại cho mình vài viên đạn cũng như hai tờ giấy trên bia bắn, là thành quả của lần đầu tiên thử sức với môn chơi thú vị này. Cảm giác lần đầu tiên đứng tại một trường bắn ngoài trời, dù đã đeo đồ bảo vệ thính giác nhưng tiếng súng rất lớn và mọi người xung quanh ai cũng nghiêm chỉnh với buổi tập bắn. Ðó là một trải nghiệm khó quên đối với tôi và người bạn của mình.
Ngoài cho thuê súng, Elm Fork còn tổ chức các buổi training hoặc các sự kiện chia sẻ thông tin bổ ích dành cho bạn về các loại vũ khí. Những chương trình này hầu hết sẽ được tổ chức vào các ngày Thứ Bảy trong tuần. Ðể theo dõi lịch mở cửa chính xác hơn và sự kiện sẽ diễn ra tại Elm Fork trong thời gian sắp tới, xin mời bạn tham khảo tại website: www.elmfork.com.
ZH