Ngày 29-8-2018
Lena
Tác giả Andy Nguyễn hướng dẫn nhiếp ảnh với một giọng văn thật hài hước, không thể không mỉm cười (chặng 5, trang 164).
Ngày 29-8-2018
ThaiLan
Hôm nay tôi đã đến tòa soạn và nhận được số Báo tuần này, thứ năm 30/8/2018, có bài phỏng vấn về phong trào Hướng Đạo với Trưởng Hoàng Kim Châu.
Là một Hướng Đạo Sinh, nhận biết được những ích lợi của phong trào cho bản thân và tha nhân, với ước mong quý phụ huynh có thể biết để hướng dẫn con em để giúp mình, giúp đời, nên đã đề nghị Quý Báo nếu có thể, thực hiện bài giới thiệu về Hướng Đạo. Nhà báo Nguyên Trang đã hưởng ứng ngay và thực hiện cuộc phỏng vấn một Huynh Trưởng “Một Đời Hướng Đạo”.
Tôi chỉ xin góp một hạt cát để có thể giúp các em các cháu “linh hoạt tháo vát trong mọi hoàn cảnh”, và sau này nối tiếp các Huynh Trưởng để xây dựng và phát triển phong trào Hướng Đạo…
Ngày 11-9-2018
Trinh Nguyen Giang
Dầu luôn ủng hộ các “vận động viên” Mỹ nhưng tôi thật xấu hổ khi xem Serena Williams trong trận chung kết với Naomi Osaka (Chú thích của tòa soạn: Giải tennis “US Open 2018”). Cách hành xử hung hăng, côn đồ của một người vô văn hóa. Nhưng đáng buồn là số đông khán giả ủng hộ. Tôi thấy rất nhiều “vận động viên” Mỹ thiếu tư cách. Riêng cô Serena này không phải lần đầu gây gổ, cự cãi. Tự cho quyền đại diện “phụ nữ, bà mẹ” ra sân… tennis. Hiệp 1, cô ta thua Osaka te tua 6-2, chứ đâu phải sát sao gì đâu! Có phải do thái độ khán giả ủng hộ gà nhà mà cô ấy dựa thế “chó ỷ gần nhà, gà cậy gần chuồng chăng?”.
Tôi luôn khuyến khích các con tôi chơi thể thao, nhưng các “ngôi sao” có thái độ “bẩn” như vậy làm tôi phân vân quá
Những nhận định của bạn trùng hợp với rất nhiều khán giả công tâm khác, ngay cả ở Mỹ. Họ chỉ trích tư cách của Serana thậm tệ. Tuy nhiên, tính cách như cô ta không nhiều, chỉ cần lưu tâm cho các cháu về tinh thần thượng võ.