Bài: Phóng viên cộng tác
Ảnh: Nguyễn Phương Lâm
Ngay ngày tổ chức, dự báo thời tiết cho biết vùng Tampa có thể bị mưa từ trưa cho đến tối với xác suất lên đến khoảng 60%. Ban Tổ Chức (BTC) ai cũng lo lắng, hồi hộp. Cả tuần trước đó, người thì đi Chùa, kẻ đi nhà thờ cùng đọc kinh cầu nguyện.
Bao nhiêu công sức khó nhọc của các Anh Chị Em, của các Thầy Cô trường Việt Ngữ Âu Lạc, thức nhiều đêm liền, chuẩn bị, cắt xén từng tấm giấy, trang hoàng từng khung lồng đèn cho chương trình Thi Lồng Đèn Thiếu Nhi. Chưa nói tới các em đã ghi tên dự thi giải Tài Năng Nhi Đồng, ngày đêm tập luyện…

Rất may, cả ngày thứ Bảy 22 tháng 9, trời quang mây tạnh, hú vía!
Từ 4 giờ chiều, khuôn viên của Trung Tâm Văn Hóa Phi Luật Tân (Philippines Cultural Center – Tampa), đã bắt đầu đón khách. Các em vào sớm quây quần bên nhau ở các gian hàng trò chơi nhộn nhịp, vòi vĩnh bố mẹ để mua cho bằng được những que “Cotton Candies” rực rỡ sắc hồng, sắc xanh, hoặc sà vào bàn “vẽ mặt” (face painting) để được tô điểm.
Người lớn thì tay bắt mặt mừng, trò chuyện rôm rả bên những quầy thức ăn chay, mặn sực nức mùi thơm. Đủ các thứ: vừa ăn chơi vừa ăn thiệt.

Đúng 6 giờ 30 chiều, chương trình bắt đầu với nghi thức chào cờ Mỹ Việt. Hai em Haley và Ethan Huỳnh, một lần nữa đã thật xuất sắc trong bản “Stars Spangle Banner”.
Ông Nguyễn Sĩ Tiến, đại diện Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia – Tampa Bay, ngỏ lời chào mừng quan khách, đặc biệt cảm ơn tất cả quý cơ sơ thương mại (Kia’s Auto, Phở 97, Loon Fong, Long Phụng, State Farms, Văn Phòng Luật Sư Vu Legal P.A., Bolsa Market, Đông Á I, Đông Á II, Chợ Liên Hoa, Chợ Phú Quốc, Nickel City Rest., Café Thúy, Nha Sĩ Đoàn Khôi, Đà Nẵng Pharmacy, VN Phở Rest) cùng một số vị mạnh thường quân đã nhiệt tình hỗ trợ cho Chương Trình Trung Thu Cộng Đồng 2018.

Phần thi Tài Năng Nhi Đồng năm nay thật phong phú. Hơn 11 tiết mục, từ ca, vũ, đến độc tấu keyboard, guitar, ukulele và có cả đọc thuộc lòng một bài thơ dài. Em Vũ Chi, 16 tuổi, đã trình bày thật tuyệt vời ca khúc “Triệu Con Tim”. Ban giám khảo gồm Đương kim HH Phu Nhân Cộng Đồng Florida Angela Trương, Đương kim HH Áo Dài Cộng Đồng Tampa Bay Jeanne Lê, Ca Sĩ Ngọc Hạnh, và Bác sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã phải vất vả, bàn thảo, bởi em nào cũng xuất sắc, tiết mục nào cũng hay… Cuối cùng thì giải nhất ($300 – do V&T Pharmacy bảo trợ) đã về tay đội vũ Siracha Dance Crew, một màn vũ theo nhạc điệu Đại Hàn, vừa vui nhộn vừa nhịp nhàng. Giải nhì Tài Năng ($200 – do Chị Thủy Lê XXI Financial tài trợ), được trao cho em Phạm Tâm An, với ca khúc Mẹ Ơi Có Biết, đặc biệt tài năng nhí này… mới chỉ 2 tuổi. Tiết mục độc tấu guitar nhạc phẩm Sài Gòn Đẹp Lắm của em Jacob Chinh Phạm được Giải ba ($100 – do cô Ellen Dung Thái Paramount Reality tài trợ).

Trong chương trình kỳ này, BTC cũng hân hạnh có sự tham gia của các cảnh sát viên Huy Trần (sở cảnh sát St. Petersburg), cảnh sát viên Vũ Trần (sở cảnh sát Largo), cảnh sát viên quân khuyển Thành Nguyễn cùng chú K-9 Dobies. Ba viên cảnh sát này đã cộng tác cùng cộng đồng trong nhiều dịp tổ chức khác nhau. Các em, cùng cha mẹ có dịp quan sát những chiếc xe cảnh sát trang bị tối tân, các dụng cụ tác chiến, và đặc biệt hơn là các em được nhắc nhở về những cách đề phòng kẻ lạ. Khi chú K-9 Dobies biểu diễn những động tác đứng, ngồi, phóng lên theo mệnh lệnh của đồng đội Thành Nguyễn thì em nào cũng hứng khởi, vỗ tay nồng nhiệt.

Trước khi trao giải lồng đèn, là phần trình diễn thời trang “Mẹ và Em”, một sáng kiến độc đáo của cô Nguyễn Vĩnh Kim Chi, tạo cơ hội cho các bà, các chị có dịp cùng con mình lên sân khấu trong những chiếc áo dài thướt tha, đậm đà sắc thái Việt Nam. Có lẽ đây là tiết mục đã lôi kéo được hầu hết những khán giả từ các gian hàng thức ăn, trò chơi, v.v. về gần sân khấu để thưởng thức.

Năm nay, số em tham dự giải Thi Lồng Đèn do trường Việt Ngữ Âu Lạc tổ chức vượt xa hẳn sự mong mỏi của BTC. Năm ngoái, các em cũng làm lồng đèn từ những vật liệu được các Thầy Cô cung cấp sẵn. Nhưng số đèn tham dự cuộc thi năm ngoái chỉ có 7, lần này thì tới 26. Một sự khích lệ lớn lao cho các Thầy Cô, nhưng cũng lại thêm một sự vất vả cho Ban Giám Khảo (cùng những vị chấm giải Tài Năng). Lồng đèn nào cũng đẹp, em nào cũng có nét sáng tạo rất riêng biệt đến ngạc nhiên … Các em đứng trên sâu khấu với chiếc đèn của mình, em nào cũng háo hức… Biết chọn lồng đèn nào đây? Ngoài giải nhất do giám khảo chấm ($100), còn có giải nhất do khán giả chọn ($100), và 10 giải an ủi ($10). Tất cả các giải đều do Anna Health tài trợ.

Đoàn Lân Hỷ Lâm Môn, nổi trống báo hiệu lúc các em được lãnh những chiếc lồng đèn đủ màu, đủ sắc, đủ kiểu (do Waters Medical Clinic tài trợ), phải nói là số em đứng sắp hàng cùng cha mẹ đông hơn mọi năm. Nhìn những khuôn mặt háo hức, ngây thơ của các em, có lẽ những nhọc nhằn, lo lắng của BTC đều tan biến hết. Bốn con lân, đỏ, vàng, hồng, tím, thay nhau dẫn các em đi thành vòng tròn trong tiếng trống thùng thình và nhạc khúc “Rước Đèn Tháng Tám” rình rang… Trước khi ra về, mỗi em lại còn được một phần quà bánh kẹo xinh xinh (do cô Ngọc Julie Lê – Bảo Hiểm Sức Khỏe & Nhân Thọ tài trợ).

BTC cũng gởi lời tri ân chân thành đến anh Đạt Trương đã giúp cho phần nhạc đệm, chị Thủy Phạm & Huân Đào SBTN chẳng những có mặt trong chương trình mà còn đã phụ giúp rất nhiều cho BTC trước và sau khi đêm Trung Thu Cộng Đồng 2018
