Mẹ Vắng Nhà” 2018, một reportage của đạo diễn Clay Pham nói về gia đình của một nữ tù nhân lương tâm – Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – và phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ấy trong những năm tháng Mẹ Nấm bị nhà nước cộng sản công an trị bắt bỏ tù chỉ vì đã lên tiếng bảo vệ những nạn nhân của công an, bảo vệ môi trường, chống các tập đoàn – nhóm lợi ích Formosa, Mường Thanh…
Đạo diễn Clay Pham cho biết đã quay reportage dài 40 phút này trong hai tháng, bắt đầu từ tháng 10/2017, khâu hậu kỳ thực hiện trong hơn 4 tháng.
Sau đấy, trong một lần dự định xuất cảnh, Clay Pham đã bị công an Annam tịch thu toàn bộ giấy tờ tùy thân, từ đó bạn phải sống bất hợp pháp và trốn tránh nhà cầm quyền ngay trên quốc gia của bạn chỉ vì đã thực hiện reportage này.
Ngay khi hoàn thành, reportage Mẹ Vắng Nhà đã bị nhà nước Việt cộng cấm đoán. Càng cấm đoán, reportage càng nổi tiếng trên thế giới, thu hút càng nhiều người Việt cùng bạn bè quốc tế đến xem ở những nơi bộ phim được trình chiếu trong nhiều nước.