Menu Close

Trang thư tín ngày 11 tháng 10 năm 2018

Ngày 11-9-2018

Bien Cat

Xin chào BBT Trẻ ,

Tôi vừa nhận được số báo 1107  Mừng Lễ Vu Lan của Trẻ Dallas gửi biếu.

Nhân đây, tôi xin gửi đến BBT Trẻ Dallas nói riêng, và BBT Trẻ nói chung, lời cảm ơn.

Trong vài báo trong và ngoài nước tôi đã viết bài, đặc biệt tôi rất có cảm tình với báo Trẻ. Các Anh Chị thường có lời phản hồi ngay khi nhận bài, và đây không phải là việc báo nào cũng thực hiện được. Chỉ một hành động nhỏ, nhưng đầy trân trọng và văn hoá, làm người viết rất vui, dù bài có đăng hay không. Mong BBT Trẻ luôn vui vẻ và thành công.Thân ái, Biển Cát.

Ngày 12-9-2018

Nguyen Phong Linh

“Những nước nào hạnh phúc nhất thế giới?” (đã đăng tại http://baotreonline.com/nhung-nuoc-nao-hanh-phuc-nhat-the-gioi/) của tác giả Song Chi tôi nghĩ rằng rất trung thực từ góc nhìn của tác giả và những nhà phân tích, bình luận, và sắp hạng. Nhưng với tôi, và có thể nhiều người, trong đó có bạn tôi đang sống ở Châu Âu không muốn chọn lựa nơi này.

Tôi có dịp du lịch qua một số quốc gia châu Âu. Có thể nói đó là một dạng “xã hội chủ nghĩa” kiểu tân kỳ. Điều này có thể giải thích tại sao châu Âu ngày càng thụt lùi, ít ảnh hưởng và dễ bị Trung Cộng dắt mũi (nếu Mỹ không can thiệp).

Lối sống an phận, hưởng nhàn chẳng đóng góp gì bao nhiêu cho thế giới, nhân loại.  Khi “đụng chuyện” là kiếm Mỹ ơi ới… 

Ngày 14-9-2018

Hoa Dao

Lâu nay tôi hồi hộp xem diễn biến “chiến tranh thương mại” giữa TQ và Mỹ. TQ bị nhiều cú choáng váng, nhất là thị trường chứng khoán TQ chao đảo mạnh, không biết lật lại không. Nói chung là họ chỉ đỡ đòn mà không biết đối phương sẽ hạ thủ ra sao. Tôi mừng cho VN, một khi TQ đầu hàng thì VN sẽ có dân chủ. Quý anh chị báo Trẻ có thể “tiên đoán” trận này ai thắng, Mỹ hay TQ?

Trên một võ đài, một người bị bịt mắt để đối phương đấm như bao cát thì ai cũng “tiên đoán” được ai sẽ đo sàn. Thị trường chứng khoán TQ do giới tài phiệt Mỹ khống chế, giật dây. Do vậy, nó có thể sập bất kỳ lúc nào họ muốn!