Có những lực sĩ làm nên tên tuổI không phải nhờ nhảy cao nhất, chạy nhanh nhất, bắn súng chính xác nhất… mà đơn giản vì cân nặng hơn người. Sau đây là 10 lực sĩ nặng cân nhất xếp từ nhẹ tới nặng.
10. NATE FREIMAN
Người Hoa Kỳ
Tuổi: 31
Nặng: 250 pounds (113.5 kg)
Cao: 6’ 7” (2 m)
Làng banh chày nhà nghề Hoa Kỳ MLB chưa hề thấy đấu thủ nào cao và nặng như Nate Freiman. Anh ra mắt lần đầu năm 2009 trong màu áo Oakland Athletics. Gần 10 năm sau, Freiman nghỉ đánh banh, trở lại giảng đường học lấy bằng MBA của Ðại Học Duke University, là ngôi trường đến nay vẫn còn ghi nhớ kỷ lục “Home Run” của Nate Freiman thời sinh viên.

9. JULIUS LONG
Người Hoa Kỳ
Tuổi: 41
Nặng: 300 pounds (136 kg)
Cao: 7’ 1” (2.16 m)
Tay đấm còn có biệt hiệu “Towering Inferno” đáng gọi là võ sĩ nặng cân nhất làng đấm bốc nhà nghề. Tổng cộng Long thượng đài 40 lần đánh thắng 18 trận trong đó 14 trận hạ đối phương đo ván. Năm 2013 Long treo găng, dọn nhà sang New Zealand hành nghề đầu bếp chánh cho các nhà hàng sang trọng.

8. HONG-MAN CHOI
Người Nam Hàn
Tuổi: 37
Nặng: 352 pounds (160 kg)
Cao: 7’2” (2.18 m)
Các đối thủ thường phát khiếp khi đứng trước tướng ông hộ pháp. Nhưng thật ngạc nhiên vì Hong-Man Choi lại rất nhanh nhẹn. Còn có các biệt hiệu “Korean Colossus,” “Korean Monster, “Techno Goliath”… Bên ngoài võ đài, Choi lại hiền khô, thường vui vẻ trả lời phỏng vấn Korean TV, thử nghề ca hát, và kể cả đóng phim. Ở Nam Hàn người ta xem Hong-Man Choi như báu vật quốc gia.
7. “THOR” BJORNSSON
Người Iceland
Tuổi: 29
Nặng: 400 lb (181.5 kg)
Cao: 6’9” (2.05 m)
Với chiều cao 2.05 m, “Thor” từng đánh banh rổ nhà nghề, và cũng từng góp mặt trong đội banh rổ thanh niên Iceland. Chấn thương cổ chân khiến “Thor” phải nghỉ đánh banh sớm và chuyển sang tranh tài các cuộc thi “Strongman Career” với biệt hiệu “The Mountain”. “Thor” từng kết thúc tối thiểu trong 3 thứ hạng đầu trong 6 mùa “World’s Strongest Man” liên tiếp. Từ năm 2016, “Thor” và bạn làm ăn ra mắt hiệu rượu Icelandic Mountain Vodka.

6. HOLLEY MANGOLD
Người Hoa Kỳ
Tuổi: 28
Nặng: 415 lbs (188 kg)
Cao: 5’ 8” (1.73 m)
Cô là 1 trong những nữ lực sĩ cử tạ to con nhất xưa nay, từng đại diện Hoa Kỳ tại TVH London 2012. Loạt phim tài liệu chuyện thật đời người “True Life” của Ðài MTV năm 2011 cũng từng ra mắt tập phim về Holley Mangold tựa đề “I’m the Big Girl”.

5. ERIC “BUTTERBEAN” ESCH
Người Hoa Kỳ
Tuổi: 52
Nặng: 425 lb (193 kg)
Cao: 5’ 11” (1.8 m)
Trong những ngày đầu của võ đài tự do UFC, tay đấm Eric Esch là 1 trong vài lực sĩ nổi đình nổi đám nhất, với 77 trận thắng trong 91 lần thượng đài, trong đó có 58 lần hạ knockout. Anh cũng rất có duyên với ống kính, từng đóng nhiều phim lẫn các show TV.

4. SHARRAN ALEXANDER
Người Anh
Tuổi: 52
Nặng: 448 lb (221.5 kg)
Cao: 6” (1.83 m)
Nữ lực sĩ nặng cân nhất xưa nay, trong bất cứ môn thể thao nào. Sharan Alexander là 1 trong vài nữ đô vật được liên đoàn Sumo Anh Quốc nhìn nhận. Cô cũng đại diện Anh Quốc tại giải World Sumo Championship và giật 4 huy chương vàng tại các giải lớn nhỏ
3. ANDRE THE GIANT
Người Pháp
Tuổi: 46
Nặng: 520 lb (236 kg)
Cao: 7’4” (2.14 m)
Một trong những đô vật cự phách nhất mọi thời nhưng lại… nghịch ngầm. Andre the Giant thích tình nguyện… đẩy xe hơi bằng tay không để lấy chỗ cho bạn đậu xe mỗi dịp rủ nhau đi nhậu. “The Giant” mất vì trụy tim năm 1993 tại Paris trong lúc đưa đám tang cha ruột.

2. KONISHIKI YASOKICHI
Người Hawaii
Tuổi: 54
Nặng: 633 lb (287 kg)
Cao: 6’1/2 “ (1.84 m)
Người có các hỗn danh rùng rợn như “Dump Truck” hay “Meat Bomb” từng 3 lần giật đai vô địch Sumo Nhật Bổn. Yasokichi là võ sĩ ngoại quốc đầu tiên đạt đến đẳng OZEKI, cao trọng vào hàng thứ nhì trong làng Sumo Nhật. Sau khi rời võ đài, Yasokichi đi đóng phim, từng góp mặt trong “The Fast and the Furious: Tokyo Drift” cũng như dẫn chương trình TV trẻ em, làm DJ, thậm chí cả sáng tác nhạc.

1. “LITTLE” YARBROUGH
Người Hoa Kỳ
Tuổi: 51
Nặng: 704 lb (320 kg)
Cao: 6’ 8” (2.03 m)
Người nắm giữ danh hiệu võ sĩ Sumo to con lớn xác nhất trong sách kỷ lục Guinness World Record lại được khán giả đặt biệt hiệu là “tí nị”. Năm 1995, Yarbrough “nhỏ xíu” từng giật giải quán quân Sumo thế giới, nhưng trước đó chàng “Little” cũng từng chơi nhu đạo, đô vật, và cả banh bầu dục thời sinh viên. Suốt đời Yarbrough “tí nị” phải vật lộn với tật thèm ăn, khét tiếng với câu nói đầu môi ‘Tôi là tù nhân trong chính cơ thể mình.” Little Yarbrough mất năm 2015 lúc mới 51 tuổi.

TTD
Dallas – Texas