NGUỒN TIN: BBC

Gia đình chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm cùng mẹ là bà Tuyết Lan và 2 người con là Nấm và Gấu, đã đến Houston, Texas, trong đêm ngày 17 tháng 10, trên chuyến bay EVA 52. Trao đổi với truyền thôngbáo chí tại Phi Trường Quốc Tế George Bush, blogger Mẹ Nấm cho biết: “Chị đã chuẩn bị tinh thần để gặp gia đình, nhưng vẫn sốc khi con trai và con gái ôm tôi trên máy bay. Gia đình chị đã chờ đợi hai năm rồi. Chị không cô đơn và những tiếng nói tự do không bao giờ lạc lõng.”

Nhiều người trên trang truyền thông xã hội, chung vui với gia đình của blogger Mẹ Nấm vì chị đã được tự do, đoàn tụ với gia đình, và sang Hoa Kỳ.Tuy nhiên cũng có nhiều người băn khoăn về những ngày sắp đến. Facebooker Nguyễn Hưng Quốc đặt câu hỏi :Mẹ Nấm sẽ làm gì khi đến Hoa Kỳ. Sau nhiều năm tranh đấu gay go, bị tù tội, chị xứng đáng để được hưởng một đời sống bình yên ở nước ngoài. Như ông Nguyễn Hưng Quốc cho rằng, “cũng giống bao nhiêu người khác,đã đến Hoa Kỳ, blogger Mẹ Nấm sẽ không làm được điều gì khác. Chỉ riêng việc học Anh Ngữ, ổn định đời sống cho cả gia đình, sẽ vắt kiệt hết thời gian và tâm sức của chị. Và sau một thời gian ồn ào ngắn ngủi, tất cả lại sẽ chìm vào im lặng, và quên lãng.”

Các tổ chức nhân quyền bày tỏ sự vui mừng trước tin Mẹ Nấm được trả tự do, nhưng cũng đặt vấn đề về “chiến lược đàn áp chính trị kiểu mới của Việt Nam.”

