Mứt đông lạnh
Anh em nhà Joseph tình nghĩa khắng khít như chuyện cổ tích anh em họ Điền, luôn giúp đỡ nhau. Khi em trai có tiệm bán mứt hũ không có chỗ chứa các hũ mứt đem về quá nhiều, Joseph Wagner tại Minnesota mới cho em trai gởi mứt nơi anh làm chủ. Chuyện đến đây cũng thường tình, chỉ kẹt nỗi phòng làm việc của Joseph là… phòng ướp xác của nhà quàn Wagner Funeral Home. Khi cơ quan y tế của Minnesota kiểm tra nhà quàn thì phát hiện mứt được chứa chung phòng đông lạnh chung với các xác chết và các lọ, hộp chứa nội tạng lấy ra từ các tử thi. Mứt này ăn ngon à nghen. Lộn sang hộp… nội tạng còn ngon bạo.
Tên
“Hỏi tên: rằng biển xanh dâu, hỏi quê: rằng mộng ban đầu đã xa, gọi tên là một-hai-ba, đếm là diệu tưởng đo là nghi tâm”. Bốn câu thơ bí hiểm của cụ Bùi (văn) Giáng có nghĩa là…, là… tự tìm hiểu đi nghen. Bí hiểm mà. Nhưng hỏi tên hai ứng viên tranh chức trưởng làng tại Yungar bên Peru thì cũng bí… tiểu luôn. Đương kim trưởng làng Hitler Alba Sanchez đang phải vận động tái tranh cử cùng Lenin Vladimir Rodriguez, chưa biết Hitler hay Lenin sẽ thắng cử. Nghe biểu dân Peru hay lấy tên (nổi tiếng) nước ngoài để đặt cho con. Bởi vậy trong năm nay, đội banh thiếu niên Peru mới có tân cầu thủ tên là Osama Vinladen.
An toàn nhờ mưa
Sài Gòn mùa mưa thời gian này đã biến Hòn Ngọc Viễn Đông (một thời) trở thành Hòn Đảo Biển Đông. Nước ngập khắp mọi nơi. “Sài Gòn ngập lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Lá la là lá la…” Báo chí trong nước dù viết rằng “làm đời sống người dân đảo lộn” nhưng cũng hết lòng ca ngợi người dân rằng nhờ ngập nước mà… tình người dâng cao (theo nước). Chị ngã thì em nâng (túi xách), anh té thì em đỡ (nhẹ cái ví). Nhưng hơn hết là quan Chủ Tịch Sài Gòn Nguyễn Thành Phong phát biểu “Nhờ nước ngập mà bớt… trộm cướp”. Đúng rồi, xe giựt xách xong làm sao rú ga mà chạy thoát được. Hay! Nếu Sài Gòn không mưa thì lấy máy, bơm nước sông lên cho nó ngập để phòng chống trộm cướp.