Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (10/18/2018)

Hiệu quả

Nghe tin vợ chồng người sát vách đang theo học Giáo sư nổi tiếng về môn tập trí nhớ, ông hàng xóm sang gặp:

– Giáo sư dạy khóa luyện trí nhớ đó tên là gì vậy?

– Ờ, để tôi suy nghĩ một chút.

– Không sao…

– Ông có biết tên một loài hoa thật thơm, màu đỏ thắm, và có gai không nhỉ?

– Ông muốn nói đến hoa hồng à?

Ông lão gật đầu:

– A, đúng rồi!

Rồi nhướng vào trong nhà:

– Này, bà Hồng ơi, thầy giáo dạy luyện trí nhớ tên gì bà nhỉ?

hieu-qua
Bảo Huân

                hương thuyền  (Boston, sưu tầm)

Tuổi thọ

Một ông lão trên 80, đi bác sĩ khám sức khỏe định kỳ. Bác sĩ xem kết quả xét nghiệm xong, ngạc nhiên:

– Huyết áp và lượng đường của bác như một thanh niên vậy! Làm thế nào mà bác có thể khỏe như vậy?

– Tôi ưa vận động thôi. Sáng nào tôi cũng chạy bộ và thỉnh thoảng đi câu cá…

– Không chỉ tập luyện đâu bác ạ, do di truyền nữa đấy. Bố của bác được bao nhiêu tuổi khi mất?

– Bố tôi vẫn còn sống, thỉnh thoảng chúng tôi đi câu cá với nhau..

– Thê..ê… ế, năm nay ông ấy bao nhiêu tuổi?

– Tròn 100.

– Còn ông của ông, hồi ấy thọ bao nhiêu ạ?

– Chưa biết nữa, ông ấy gần 120 tuổi và vẫn khỏe mạnh.

– Thế… có bao giờ ông đi câu với bác không?

– Tuần…ần nào chả đi. Nhưng tuần này thì không.

– Ông bệnh hả bác?

– Không. Ổng ở nhà lo đám cưới.

– Đám cưới của ai?

– Của ổng chứ ai!

– Kết hôn ở tuổi 120 ư?

– Thực ra ông ấy cũng chẳng muốn đâu, nhưng bố mẹ ông ấy cứ ép mãi!

tuoi-tho
Bảo Huân

max divan  (Tampa, FL – email)