Một năm nữa lại về trên miền duyên hải miền Nam Trung Bộ Việt Nam. Khác với năm trước khi hội Khánh Hòa-Nha Trang mời mọi người đến thăm thành phố biển vào mùa đông; năm nay chúng ta lại được đến thăm một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới (theo bình chọn của của tạp chí du lịch Lonely Planet) vào mùa thu “xưa” êm ả.

Để khai mạc, ông Phạm Ngọc Cửu đã lên sân khấu và mở đầu chương trình “Kính thưa quý vị, dù Orlando không có lá vàng rơi mỗi độ thu về, nhưng cái không khí dịu mát đang ngập tràn khắp chốn làm cho chúng ta cảm nhận được nàng Thu đang ở đâu đây…”. Bằng những tình cảm gắn bó khi sống và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa trong suốt thời trai trẻ, ông đã dẫn dắt mọi người đến từng mỏm đá, triền đèo cho đến các trại lính, căn cứ quân sự, trung tâm huấn luyện cũng như các chiến tích hào hùng mà người dân nơi đây cùng với quân đội Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã ghi sâu vào lòng người cả nước. Trên tinh thần đó, ông đã mời quan khách và quý đồng hương bước vào đêm họp mặt để cùng chung vui chương trình ca nhạc và dạ vũ với chủ đề Biển Gọi Tình Thu.

Sau nghi thức khai mạc, cô Xuân Lê đã giới thiệu đến quý đồng hương tân Ban Chấp Hành của Hội gồm những gương mặt còn khá trẻ và quen thuộc. Được mời lên phát biểu cô Minh Ngọc (chủ tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Trung Tâm Florida) và thượng tọa Thích Nhật Trí (trụ trì chùa Pháp Vũ) đã chia sẻ những tình cảm dành cho vùng đất hiền hòa, ca ngợi những đóng góp của Hội trong suốt những năm qua, cùng những hiểm họa của đất nước khi nhắc đến biển đảo xinh đẹp quê hương mà trong đó người dân Nha Trang cũng là nạn nhân đáng thương, vô tội. Nhân cơ hội Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa được đặt chân đến Houston, Texas, thầy Thích Nhật Trí và cô Minh Ngọc đã hân hoan chào mừng gia đình cô, chúc mừng đến hội Khánh Hòa-Nha Trang có một người con gan dạ kiên cường làm rạng danh trang sử Việt trong những tràng pháo tay hoan hỉ và đồng loạt của cả khán phòng.

Nhạc bắt đầu trổi lên cũng là lúc những nhân viên trong đồng phục trắng của nhà hàng “di động” Việt Taste dọn đồ ăn lên từng bàn mời thực khách. Với dàn diễn viên, ca sĩ hùng hậu cùng những hoạt cảnh vui nhộn, được đầu tư dàn dựng và tập luyện công phu đã đem lại cho người dự khán một đêm văn nghệ thật vui tươi, sinh động, đa dạng và phong phú. Trong chương trình fashion show nhan sắc mặn mà của các cô được tôn tạo thêm bởi những tà áo dài độc đáo khi toàn xanh, lúc nhiều màu sắc với những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp của vùng đất Khánh Hòa-Nha Trang. Hai MC Quốc Lê và Tố Anh đã khéo léo lồng vào tiết mục trình diễn thời trang để giới thiệu đến người xem những địa danh của dải đất thùy dương, cát trắng mà ai chưa một lần đặt chân đến cũng có thể hình dung ra được địa dư và cảnh vật của những vùng này.

Ban cổ nhạc của Hội năm nay tiếp tục cống hiến cho quý đồng hương tham dự trích đoạn phần giữa của vở cải lương kinh điển Tâm Sự Loài Chim Biển của soạn giả Yên Lang – Nguyên Thảo, hay còn được biết đến nhiều hơn dưới một cái tên khác là “Áo Vũ Cơ Hàn” (tương tự như tuồng Bên Cầu Dệt Lụa được nhắc đến nhiều hơn bằng cái tên Trần Minh Khố Chuối vậy!).

Trong trích đoạn lần này, vở tuồng Tâm Sự Loài Chim Biển kể về câu chuyện tình cao thượng và lãng mạn trên bến nước Quỳnh Sa ở tận xứ sở Phù Tang, Nhật Bản. Tại đây, nàng Cát Mộng Thuỳ Dương (do Thanh Thuý thủ vai) và Áo Vũ Cơ Hàn (do Ngô Đình Trọng thủ vai) đã gặp gỡ yêu nhau và thề non hẹn biển. Nhưng trớ trêu thay, Cát Mộng Thuỳ Dương lại bị cha nàng bắt gã cho công tử Tô Ngã Giang Châu (do Minh Đợt thủ vai) theo đính ước từ lâu của hai bên. Nhưng thật éo le, tay kiếm quán tuyệt anh hùng lãng tử lang bạc rày đây mai đó Áo Vũ Cơ Hàn và công tử Tô Ngã Giang Châu cao sang quyền quý lại là đôi bạn chí thân. Một bên là người yêu, một bên là bạn, Áo Vũ Cơ hàn đành chọn đạo nghĩa, hy sinh tình yêu của mình và cũng để giữ người yêu được tròn danh giá. Xung quanh họ còn có những tình cảm trong sáng đơn phương của Quận Chúa Phương Đài (do Ngọc Mai thủ vai) dành cho Áo Vũ Cơ Hàn, tình cảm tuyệt vọng ngang tàng của tên cướp biển Thạch Vũ (do Đào Đông Nhựt thủ vai), cứ mãi chạy theo ảo vọng mịt mù mà vô tình lãng quên nàng Diệp Thuý Oanh (Hoàng Cúc thủ vai) đã hy sinh cả thời tuổi trẻ cùng anh làm cướp biển sống đời lênh đênh trên biển cả.

Có mặt đêm nay ai cũng đều có chung một nhận xét ngoài phục trang đẹp mắt, sự diễn xuất của các nghệ sĩ ngày càng điêu luyện hơn, các câu vọng cổ một thời gắn bó với người mê môn nghệ thuật cải lương hôm nay được cất lên trong tiếng đàn đệm của ban cổ nhạc thật ngọt ngào và làm xao xuyến mọi người nghe.

Muốn nghe trích đoạn phần cuối của vở cải lương này để gặp lại các diễn viên ngày càng được yêu mến, có lẽ tôi và quý vị phải đợi đến sang năm khi hội Khánh Hòa – Nha Trang tổ chức lại đêm gặp mặt. Tạm biệt Nha Trang với Biển Gọi Tình Thu, tôi thấy trong lòng một cảm giác lâng lâng khi nhớ về khổ thơ mà tác giả của nó chưa chắc là người được sinh ra và lớn lên tại xứ này:
… Nha Trang ơi sao mến thương quá đổi
Làn gió đưa hương tóc rối mặn mà
Chợt nghe lòng thanh thản giữa bao la
Nhìn ánh bạc ngỡ ngàn hoa trên sóng…








































