Dịch vụ tốt
Jennifer Snow tại New York muốn tìm người dọn dẹp căn phòng chung cư của mình nên đã tìm một công ty địa phương là Joan Cleaning Services gởi người đến phụ dọn dẹp. Tin tưởng vào mức độ “uy tín” của công ty này nên Jennifer đã giao nhà cho hai người phụ nữ đến dọn dẹp để đi làm nhưng đến chiều về nhà thì nhà vẫn bề bộn, đầy rác. Xem lại camera thu hình thì Jennifer mới biết một phụ nữ đến để ngồi sa-lông ăn uống và xem phim, còn người phụ nữ kia thì… nhậu. Người ăn đã ra đi và người nhậu còn ở lại vì… say, còn đang ngủ trên sàn bếp. Gọi cảnh sát cũng chẳng làm được gì nên Jennifer đành… tự dọn dẹp phòng chứ sao giờ.
Chống tham nhũng
Ca dao dân gian đã truyền rằng, “Nước lã mà vã nên hồ, không phường tham nhũng cũng đồ lưu manh”, thì các quan ta đủ (tiêu) “chuẩn” cả hai. Nghe dân ta thán nhiều thế là các quan trên, quan bự bèn kêu (gọi) chống tham nhũng. Nhưng chống tham nhũng cũng khó chứ chẳng chơi vì chẳng lẽ chống… mình. Theo kiến nghị từ Ban Dân Nguyện (!?) (chắc là theo ý nguyện của dân) thuộc Quốc Hội nước ta thì nên chống tham nhũng… vặt, tức tham nhũng kiểu các chú công an ta đứng đường vòi tiền dân. Ủy Ban Tư Pháp trung ương thì biểu cần chống “tham nhũng lớn”, tức tham nhũng tiền tỉ. Việc tranh cãi này nghe biểu còn kéo dài, kéo sâu, kéo lâu, kéo đến đời tới. Nên tạm thời các quan cứ tiếp tục tham nhũng trong khi đợi chủ trương và chính sách mới của cấp trên. Đợi đấy.
Chơi game giảm cân
Thay vì uống đủ loại cao đơn hoàn tán(g) như phe ta đang quảng cáo rầm trời, muốn giảm cân thì cứ chơi game. Xopher tại Arkansas nặng trên 325 lbs và bác sĩ cứ cảnh cáo rằng nếu không muốn “die soon”, tức “ngoẻo sớm” thì phải tìm cách giảm cân. Rất may là Xopher mê chơi game nhảy nhót “Dance Dance Revolution” nên khỏi cần tập thể dục. Mua cái máy game cũ từ ebay về, Xopher nhảy… nhót mỗi đêm và hiện nay đã sụt xuống còn dưới 200 lbs và tim mạch bình thường như người khoẻ mạnh khác. Chẳng những thế còn đi thi như các “game thủ” chuyên nghiệp. Không nhảy qua game thì đi nhảy đầm thôi. Tuần ba lần.