Menu Close

Bên lề câu chuyện Mẹ Nấm

ben-le-cau-chuyen-me-nam3
Một số đại diện cộng đồng, các tổ chức, đồng hương chụp ảnh cùng gia đình Mẹ Nấm

Vậy là Blogger “Mẹ Nấm” Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cùng mẹ và 2 con nhỏ đã đến bình an tại phi trường quốc tế George Bush ở Houston, Texas vào 11:30PM ngày 17/10/2018. Gia đình cô đã được đặt bước chân tự do đầu tiên trên đất Mỹ từ cánh cửa địa ngục lao tù.

Với chặng đường dài trên chuyến bay EVA 52, nét mặt Mẹ Nấm thể hiện sự mệt mỏi hốc hác sau 737 ngày tù. Mẹ Nấm được trả tự do nhờ nỗ lực của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, áp lực của Ðại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cùng kết quả vận động quốc tế của các tổ chức xã hội dân sự. Như Quỳnh chia sẻ: “Tôi sốc khi gặp con trên máy bay”.

Vừa thấy hình ảnh gia đình Mẹ Nấm xuất hiện tại cánh cửa, mọi người không thể kềm chế được cảm xúc, chạy đến bao quanh tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Một số người xúc động, chúc mừng, tặng hoa, và cả những món quà cần thiết cho người mới nhập cư.

ben-le-cau-chuyen-me-nam1
Tác giả chúc mừng Mẹ Nấm tại phi trường Houston – Texas

Phóng viên Derek Felton của Tổ chức Ân xá Quốc Tế (Amnesty International), hiện diện tại phi trường từ sớm, tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự quan tâm đến Mẹ Nấm. Toàn thế giới trong phút giây ấy cùng chờ hình ảnh livestream ghi nhận, vì chỉ có nguồn ấy mới kịp thời có thể xác tín niềm tin rằng “ Mẹ Nấm đã được tự do”. Các trang mạng xã hội nóng lên theo cấp số nhân; lượng người theo dõi tăng dần từ vài ngàn cho đến mấy trăm ngàn lượt người xem. Ngược lại, trong khi sự thật này không được giới truyền thông quốc nội đưa tin, hầu như im lặng.

Cộng đồng quốc tế vui mừng khi biết tin nhà hoạt động bất đồng chính kiến và tù nhân lương tâm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một blogger nổi tiếng can đảm dám nói lên tiếng nói vì nhân quyền, vì môi sinh và bị chính quyền kết án 10 năm với cáo buộc “Tuyên truyền chống phá nhà nước”. Cô đã vinh dự nhận giải thưởng “Phụ Nữ Can Ðảm Thế Giới” của Hoa Kỳ vào 2017.

Một số bài viết của Mẹ Nấm phơi bày thực trạng xã hội, các ảnh hưởng xấu về môi trường do thảm họa Formosa gây ra, cũng như các vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam.

ben-le-cau-chuyen-me-nam4
Hình ảnh Mẹ Nấm trước giới truyền thông, báo chí

Gia đình Mẹ Nấm đã bị trục xuất khỏi quê hương dưới danh nghĩa thả tự do vì nhân đạo, một cái kết phải trả giá đắt bằng thân phận lưu vong của gia đình. Ðây cũng là điều nói lên sự thật: quyền tự do căn bản của con người không được chính phủ Việt Nam chấp nhận.

Ngày 17/10/2018, công an Việt Nam áp giải Mẹ Nấm từ trại giam số 5 ở Yên Ðịnh,Thanh Hóa ra thẳng sân bay Nội Bài.Bà ngoại cùng hai cháu cũng được đưa đến đây. Ðiểm đến là thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas.

Thấy mấy bà cháu Mẹ Nấm lặng lẽ trong một góc khi mọi người đều tập trung vào nhân vật chính, chúng tôi liền lập tức đến phỏng vấn bà Tuyết Lan, người đã âm thầm đồng hành cùng cô con gái bị tù mấy năm qua. Bà cũng là người phụ nữ vĩ đại, vừa làm bà vừa làm mẹ vừa làm con, chịu đựng biết bao nhiêu sự mất mát, đau khổ như chúng ta đã chứng kiến phần nào trong phim “Mẹ Vắng Nhà” của Clay Phạm.

ben-le-cau-chuyen-me-nam2
Lá thư cảm ơn báo chí của Như Quỳnh  (trích)

Bà Tuyết Lan tâm tình: “Sự ra đi thật bất ngờ. Hiện tại tôi vẫn mang nhiều tâm trạng của một người già cùng con cháu lần đầu tiên xa nhà, quá xa. Không biết tương lai như thế nào, mọi chuyện ổn định cuộc sống mới ra sao, nhưng tôi tin mình sẽ vượt qua được thử thách cùng con cháu. Tôi không ngờ mình phải ra đi quá nhanh, điều chưa bao giờ nghĩ đến. Cảm giác của tôi, buồn vui đều có…”

Vâng, là bà ngoại với tình yêu bao la, vất vả hy sinh, chịu đựng áp lực để nuôi hai cháu ngoại còn nhỏ, thì những lo âu căng thẳng tất nhiên không thể tránh khỏi.  Nhưng ít ra từ nay sẽ không còn cảnh “Mẹ vắng nhà” để bà phải gánh nặng nuôi dạy chúng một mình như trước.

Cảm động nhất trong đêm ấy là hình ảnh hai em nhỏ được cha mẹ dẫn theo để đón gia đình Mẹ Nấm. Bé gái tên Thu Hiền (chị) và Hoài (em trai) đã chuẩn bị hoa cùng hai con gấu bông nhỏ để tặng cho hai con của Mẹ Nấm, ngang tuổi mình, và nói rằng: “Gifts to my friends” (Quà cho bạn của tôi).

Trước đồng hương và các đài truyền thông, Mẹ Nấm cảm tạ tình cảm và tấm lòng của mọi người đã giúp đỡ gia đình mẹ Nấm suốt thời gian qua. Ngày hôm sau, 18/10/2018, Mẹ Nấm đã viết một lá thư gởi đến báo chí mang nội dung cảm ơn. Ðặc biệt, cô đã dành cho trang “Dân Làm Báo” một cuộc phỏng vấn vào ngày 21/10/2018. Trong đó Mẹ Nấm chia sẻ cảm xúc trong hai năm tù khắc nghiệt, lúc gặp con mình trên máy bay, và hạnh phúc cảm nhận sự chào đón nồng ấm của người Việt tại Houston. Cô cũng bày tỏ nỗi lòng cùng những dự định cho tương lai, và cho biết sẽ tiếp tục lên tiếng tranh đấu đòi hỏi cho tự do, nhân quyền tại Việt Nam.

TT