“Nếu ngủ nơi Albert Einstein từng đánh giấc khò khò không đủ để thú vị, tại sao bạn không ngáy trong phòng ngủ màu hồng phấn của Marilyn Monroe nhỉ?” (quảng cáo của Ballantines)
Ngày càng có xu hướng du khách chọn khách sạn từng lưu dấu sự kiện quan trọng hoặc in dấu chân người nổi tiếng. Hơn ba thập niên qua, khách sạn Watergate ở Washington DC luôn đầy ắp khách và một đêm tại khách sạn Ballantines tại Palm Springs (California) tốn 165-265 USD nếu bạn muốn căn phòng “Pretty in Pink Suite” (Người đẹp trong phòng hạng sang màu hồng), nơi quả bom sex Marilyn Monroe từng trú mỗi khi nàng cần yên tĩnh.
Theo ABC News, một trong những chiêu tiếp thị mới nhất trong ngành kinh doanh khách sạn quốc tế là làm đậm tính “quan hệ lịch sử” của khách sạn với những người nổi tiếng. Tại Mỹ, tất nhiên người đẹp Marilyn Monroe không chỉ nghỉ tại Ballantines. Khách sạn Carlyle ở New York đã quảng cáo rằng Marilyn Monroe từng lưu tại đây trong thời gian quan hệ bí mật với John F. Kennedy. Trong khi đó, Regency (New York) nhấn mạnh khách sạn mình chính là nơi cầu thủ bóng chày Frank Gifford bị bắt quả tang đang tán tỉnh Kathie Lee.
Xu hướng tiếp thị trên bùng nổ đến mức Peter Greenberg tung ra quyển The Travel Detective (Thám tử du lịch) với nội dung mách nước khách sạn nào có in dấu chân nhân vật thời đại. Theo quyển sách, năm 1939, Clark Gable và Carole Lombard từng mướn một khách sạn nhỏ tại Route 66 thuộc sa mạc Mojave (Arizona) với giá rẻ bèo. Bây giờ, cái nhà trọ nhỏ bằng lỗ mũi đó đã trở thành khách sạn Oatman và nơi Clark Gable và Carole Lombard từng lưu lại rồi tổ chức kết hôn được “xác định” là phòng 15. Hiện thời, từ cửa sổ khách sạn Oatman, người ta vẫn có thể ngắm nhìn mấy con lừa thồ, như thời thập niên 1930, nhưng giá cho “căn phòng đặc biệt” đã trở nên đắt như vàng. Khách sạn Oatman còn bán bản sao giấy hôn thú Gable-Lombard với giá 2 USD.
Thập niên 1960, dùng tên giả, Elvis Presley trú phòng 215 tại khách sạn Best Western ở Clinton (Oklahoma). Tuy nhiên, sự việc đổ bể khi một người hầu phòng tiết lộ cho người hâm mộ. Thế là thiên hạ ùn ùn kéo đến xin được gặp ông vua rock&roll. Quá giận, Elvis Presley không bao giờ trở lại Best Western nữa. Tuy nhiên, căn phòng 215 bây giờ đã trở thành “di tích” và muốn ngủ trên chính cái giường “còn hơi ấm” Elvis Presley, bạn phải trả 80 USD/đêm (gấp đôi so với giá phòng trung bình của khách sạn này)…
Năm 1972, khi đến Vancouver, tỉ phú Howard Hughes muốn thuê trọn bốn tầng khách sạn Westin Bayshore Resort. Khách sạn không đồng ý và ông trùm công nghiệp điện ảnh Howard Hughes dọa mua đứt Westin Bayshore Resort (nhiều năm sau, Howard đã mua nguyên khách sạn Desert Inn với cùng lý do). Năm 1972, 66 tuổi, Howard là một trong những người nổi tiếng lập dị nhất hành tinh. Trong nhiều năm, ông biến mất khỏi cặp mắt công chúng và bị mang tiếng chuồn khỏi nước Mỹ để trốn thuế. Tại Westin Bayshore Resort, Howard bao trọn các phòng 2089-2091; lưu lại 6 tháng; gần như không tiếp xúc thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, các cô hầu phòng cũng dò được ít nhất một bí mật của nhà tỷ phú: ông dường như dị ứng với sự cáu bẩn và mỗi ngày dùng đến 12 hộp khăn giấy Kleenex. Tất cả chi tiết này bây giờ được thêm mắm thêm muối cốt mang màu sắc “những giai thoại thú vị về Howard Hughes” đối với du khách thuê phòng tại Westin Bayshore Resort.

Năm 1969, trong chiến dịch phản chiến, John Lennon và Yoko Ono đã mời 150 nhà báo, người nổi tiếng và Thủ tướng Canada Pierre Trudeau đến phòng mình dự tiệc. Bữa tiệc đã đem lại cảm hứng cho Lennon viết ca khúc Give Peace a Chance (Cho hòa bình một cơ hội). Bây giờ, “căn phòng Lennon-Yoko” trong Queen Elizabeth ở Montreal đã đem lại cho khách sạn này doanh thu đáng kể và hiện họ sắp tổ chức chương trình kỷ niệm 50 năm ngày Lennon-Yoko “cho bạn một cơ hội” ngủ trong phòng Lennon bằng giá trọn gói 1,462 USD, tức được dùng bữa điểm tâm và bữa tối y hệt Lennon-Yoko và được tặng thêm một CD kỷ niệm…
Trong khi đó, tại khách sạn Edgewater (Seattle, tiểu bang Washington), người ta cũng từng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày tứ quái Beatles lần đầu tiên đặt chân đến đây. Toàn bộ nhân viên khách sạn đều vận bộ đồ vàng y hệt bốn nhạc sĩ xứ sương mù vào thời điểm trên. Năm 1964, khi Beatles lần đầu tiên đến Seattle trong chuyến lưu diễn Mỹ lần thứ nhất, tất cả khách sạn Seattle đều không chịu tiếp họ, e ngại làn sóng người hâm mộ làm tan nát khách sạn mình. Cuối cùng, chỉ khách sạn Edgewater đồng ý. Mỗi khi Beatles ra ngoài, nhân viên Edgewater phải hộ tống họ vào xe cứu thương trong khi dàn xe hơi sang trọng đỗ ở cửa chỉ dùng đánh lừa. Theo “biên niên sử” Edgewater, không ngày nào mà không có vài cô gái Mỹ hối lộ nhân viên khách sạn để được cải trang làm hầu phòng cốt được nhìn tận mặt bốn anh chàng tài hoa. Giá trọn gói cho “một đêm Beatles” tại Edgewater là 419 USD, trong đó có một CD kỷ niệm và món cocktail Beatles từng dùng… Edgewater cũng từng tiếp nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Nhóm nhạc rock Anh lừng danh thập niên 1970 Led Zeppelin từng trú tại đây và điều này thậm chí được tạp chí âm nhạc Spin đẩy lên hàng “sự kiện” hàng đầu trong “100 khoảnh khắc nhếch nhác nhất lịch sử rock”!
MK
Westminster, CA