Ước nguyện cuối
Nhà văn O’Henry có truyện ngắn “Chiếc Lá cuối cùng” quả là một kiệt tác khi diễn tả về sức mạnh của niềm hy vọng, sự lạc quan.Trong truyện, một người họa sĩ già luôn khao khát vẽ được kiệt tác cuối đời chưa thực hiện, cuối cùng cụ cũng vẽ được một chiếc lá giữa đêm Đông để một cô gái đang bịnh tin rằng chiếc lá thường xuân cuối cùng đó không rụng thì cô cũng sẽ không chết. Bà cố ngoại Gracie Phillips, 82 tuổi tại Texas cũng vậy. Cả đời bà chưa bao giờ đi bỏ phiếu nhưng trong kỳ bầu cử vừa qua, mang theo bình dưỡng khí để thở, bà lần đầu tiên thực hiện ước nguyện cuối cùng của mình là đi bỏ phiếu sớm. Nhân viên phòng phiếu mang phiếu ra đến xe cho bà bỏ lá phiếu của mình. Để rồi bốn ngày sau cụ qua đời. Vậy cũng thỏa ước nguyện rồi, đi bình yên nghe Ngoại.
Đụng thì đụng
“Đụng thì đụng mà đi thì đi”, chuyện đi bầu cử rầm rộ tuần qua quả có nhiều điều thú vị. Như chuyện cụ John Pinter, 83 tuổi tại Wisconsin, người chưa bao giờ bỏ qua trách nhiệm công dân của mình trong các cuộc bầu cử. Đi công việc xa nên đêm Thứ Hai cụ lái xe về nhà để kịp ngày bầu cử Thứ Ba nhưng trên đường về thì cụ đụng phải nai, chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn. Ngày thứ Ba không tìm được ai chở đến phòng phiếu, cụ chống gậy lần dò đến phòng phiếu cách xa cả dặm đường để bỏ lá phiếu mà cụ bảo là “sự tự do mà người Mỹ có”. Hổng biết bao người “mất tự do” trong kỳ bầu cử vừa qua. Học theo cụ Pinter đi nghen.
Việt nữ trảo pháp
Trong Anh Hùng Xạ Điêu, một trong những nữ hiệp của Giang Nam Thất Quái là Hàn Tiểu Oanh đã được sư phụ truyền cho tuyệt chiêu Việt Nữ Kiếm Pháp, dù chưa tinh thông nhưng kiếm chiêu đã đủ chém đứt… râu mấy tay dê (xồm). Kiếm pháp tưởng đã quá vãng theo Kim Dung tiên sinh, thế nhưng chúng lại quyền biến thành Việt Nữ trảo pháp, đánh bằng… móng tay. Số là trên chuyến bay OV6080 từ Cà Mau lên Sài Gòn của hãng hàng không VASCO, một công ty con của Hàng Không Việt Nam, hai tiếp viên của hãng này đã dùng “nhất dương chỉ” để chỉ-chửi-chọt-châm (chích) lẫn nhau. Đợi xuống đến phi trường Tân Sơn Nhất là cả hai lao vào dùng “trảo pháp” đánh nhau túi bụi như chốn giang hồ trong phim. Đại diện VASCO cho biết đánh nhau sau giờ làm việc là chuyện… riêng (của tiếp viên), không ảnh hưởng gì (đến hành khách).