Ngày 21-10-2018
Luong Thi Anh Nhu
Cháu gái tôi đến chùa phụ việc, vài lần thì một ông sư xin điện thoại, email rồi gởi lời nhắn nhe, tán tỉnh. Ở Việt Nam, sư sãi không ra gì, qua Mỹ cũng gặp “sư hổ mang”. Tôi thề không đi chùa nào nữa, thờ Phật ở nhà. Tôi gởi mấy tin nhắn này nhờ báo Trẻ đăng cho bá tánh biết…. (và còn nhiều tài liệu khác nữa, nếu cần tôi sẽ cung cấp…)
Cảm ơn sự tín nhiệm của bạn dành cho Trẻ nhưng chúng tôi không thể đăng những thông tin này. Thứ nhất, nó làm “bẩn mắt” người đọc, thứ hai, chúng tôi cần phải tìm hiểu, thu thập thêm dữ liệu để tránh phiền phức. Bạn có thể gởi cho cảnh sát địa phương hoặc chia sẻ trên mạng xã hội để bà con cảnh giác.
Ngày 9-11-2018
Hoàng Sơn (Wichita)
Xem tin Hội nghị G20 ở Pháp mà thấy xấu hổ cho nước Mỹ, một vị Tổng thống đại diện cho quốc gia hùng mạnh nhất lại bị đồng minh “cô lập, lẻ loi” trong suốt cuộc hội đàm. Trước đây, ông Obama đi đến đâu đều được người ta “welcome”, rạng rỡ đón tiếp. Phơi bày hình ảnh nguyên thủ quốc gia như vậy có phải quá tệ hại không quý báo?
Muốn trải thảm đỏ từ Mỹ sang Pháp hay đến tận sao Hỏa cũng OK, nếu một Tổng thống chỉ cần ừ ừ, gật gật, tươi cười xuề xòa lấy lòng, và ký loạn xạ những cái check khổng lồ từ tiền thuế của dân Mỹ để những kẻ không trách nhiệm xài vô tội vạ trên khắp thế giới. Sự “lạnh nhạt” của châu Âu bắt đầu từ việc cân nhắc chi tiêu, và muốn đồng tiền của người dân Mỹ xài đúng chỗ, đúng nơi và không rơi vào túi tham vô đáy của các quan chức nước ngoài.
Ngày 4 -11-2018
Allen Vu (Goldenrod-FL)
Thật đã điếu khi đọc truyện “Giải cứu sư phụ” của ông Nguyễn Thạch Giang. Cách kể chuyện rất có duyên, vui vui nhưng không kém phần lắt léo, làm tôi nhớ cuốn “Đại Vệ Chí Dị” của Người Buôn Gió đã đọc trước đây.
Nay chưa gặp lại ai có văn phong như vậy, xin nói thêm, trước tôi mua cuốn “Đại Vệ Chí Dị” qua người quen giới thiệu đến cô Mai báo Trẻ 🙂 …. (Chú thích của Trẻ: Truyện “Giải cứu sư phụ” của tác giả Nguyễn Thạch Giang đã đăng tại http://baotreonline.com/giai-cuu-su-phu/)