Cướp nhà băng
Một vụ cướp táo bạo đã xảy ra tại một nhà băng của thành phố Birmingham bên Anh. Theo các nhân chứng gọi cấp báo cho cảnh sát thì khi ông ta nhìn vào bên trong nhà băng, các nhân viên đang chạy nháo nhào, núp dưới bàn hay sau kệ tủ. Khi cảnh sát ập vào thì té ra các nhân viên nhà băng đang chơi trò… trốn tìm (của con nít) chứ chẳng có tên cướp nào cả. Cảnh sát gởi lời khen ngợi người gọi báo tin là có “tinh thần công dân” cao, chỉ có mắt hơi kém nên nhìn các nhân viên đùa chơi lại tưởng là đang bị cướp. Không biết Sở cảnh sát có tặng cho ông một cặp mắt kính hay không?
Ông tòa có nghề
Bên cạnh chín ông-bà tòa Tối cao pháp viện còn có gần 900 thẩm phán liên bang, ban ngày cũng… cao chứ chẳng đợi tối. Đó chỉ là số quan tòa liên bang được các tổng thống chỉ định chứ còn tòa tiểu bang, địa phương thì vô số kể. Nhưng như quan tòa R.W. Buzzard tại tiểu bang Washington thì có lẽ hơi hiếm. Mới tuần trước, khi giải hai tên tội phạm từ trại giam vào phòng xử án, thì lợi dụng lúc các nhân viên lơ là, cả hai vùng tháo chạy, định tẩu thoáat. Cảnh sát chưa kịp phản ứng thì quan tòa Buzzard đã cởi áo choàng và phóng theo, kẹp cổ được một tên. Hồi Tháng Tư năm nay, ngồi xét xử trong một vụ kiện dân sự, khi một bị đơn lao vào tấn công luật sư thì ông toà Buzzard cũng đã ra tay, quật ngã kẻ “thiếu lễ độ” này. Gặp ông tòa này thì tốt hơn hết là ngồi yên nghe ông phán.
Chủ động
“Chủ động” theo ngôn ngữ trong nước là… tự mình “ên” quyết định (hành) động (đậy) trước, kiểu “chủ động nắm tay em” (dù em không đưa tay hay đồng ý). Còn “chủ động” theo nghĩa ở đây là chủ… cái động, cái lầu xanh mà ngày xưa Thúy Kiều bị gả bán. “Lầu xanh có mụ Tú Bà, làng chơi đã trở về già hết duyên” (Kiều). Đó là “Tú ông” Dennis Hof, chủ nhân hàng loạt lầu xanh hoạt động hợp pháp tại Nevada muốn ra tranh cử làm nhà lập pháp tiểu bang trong cuộc bầu cử vừa qua. Đối thủ của ông là một người hoạt động trong lãnh vực giáo dục với hai bằng cao học. Thế mà Dennis lại thắng cử mới chết (mẹ). Và chết thật. Dennis Hof đột tử sau tiệc sinh nhật của mình vài tuần trước nhưng tên vẫn còn trên phiếu bầu và thắng cử. “Chính… chị” hay chính trị cũng vậy thôi.