Menu Close

Ông Thức thà chết không nhận tội

NGUỒN TIN: VOA

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Ngày 28 tháng 11vừa qua, thân nhân của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án ở trại giam số 6 Nghệ An về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” cho biết: Ông Duy Thức nghi ngờ bị đầu độc, vì trước đó 4 ngày, thức dậy vào buổi sáng, ông bị “chóng mặt chao đảo, đo huyết áp thì kết quả rất cao là150/110, mồ hôi tuôn ra rất nhiều, nước uống vào bị ộc ra, có lẫn một vài sợi máu tươi.” Gia đình của ông Duy Thức cũng cho biết: Khi gọi điện thoại về cho gia đình, ông Duy Thức khẳng định: Thà chết không nhận tội.

Ảnh: YouTube
Ảnh: YouTube

Trong đơn gửi Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao và lãnh đạo quản trị trại giam, Luật Sư Ngô Ngọc Trai, người đại diện của ông Duy Thức, đã trình bày tình trạng sức khỏe suy yếu đột biến, đáng hoài nghi này với nhà chức trách. Theo thông tin từ gia đình, giám thị trại giam còn hạn chế và không cho ông Duy Thức nhận thư, không cho ông gửi thư bằng phát chuyển nhanh, thậm chí thông báo sắp tới sẽ cấm hẳn việc dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết.

Ảnh: YTỄU - BLOG
Ảnh: YTỄU – BLOG

Kỹ Sư và cũng là Thương Gia Trần Huỳnh Duy Thức bị chính quyền Việt Nam kết án 16 năm tù giam, 5 năm quản thúc hồi tháng giêng năm 2010 với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.” Trong thời gian ở tù, ông nhiều lần tuyệt thực, để phản đối sự ngược đãi trong trại giam, ép ông phải nhận tội để đổi lại lệnh đặc xá, hay buộc ông phải đi tỵ nạn ở nước ngoài. –