Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (12/06/2018)

Chó khôn

Ở khu chung cư.

Buổi sáng, ông Tín mới thò đầu ra khỏi cửa, thì bà ở phòng bên chộp liền:

– Tối qua, tôi nghe thấy vợ ông to tiếng, chuyện gì vậy?

– Bà ấy mắng con chó ấy mà.

– Nhà ông có con chó khôn nhỉ!

– Sao bà biết?

– Tôi nghe bả quát “Muốn ăn thì tự nấu lấy mà ăn!”

cho-khon
Bảo Huân

Phong Nguyễn (Cambrige – MA)

Lấy uy

Vợ mời mấy người bạn đến chơi. Mới ăn xong, nghe tiếng người chồng quát ầm dưới bếp. Khách tỏ ra e ngại, hỏi đứa bé con:

– Việc gì bố con to tiếng vậy?

– Bố la mẹ ấy!

– Chuyện gì?

– Bố bảo “Bà lên ngay! Để tôi còn rửa bát!”.

julie dung (Costa Mesa – CA)

Thanh toán

Ông Minh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ:

– Có phải nhà bà Minh đó không?

– Tôi là chồng bà ấy đây. Có việc gì không ạ?

– Tôi là nhân viên của garage Vạn Phú mà bà nhà vừa sửa xe. Ông vui lòng thanh toán giúp.

– Được rồi, tôi sẽ đến trả tiền sửa xe.

– Tiền sửa xe bà ấy trả rồi. Ông thanh toán tiền sửa tường garage và viện phí cho hai nhân viên bảo vệ ạ.

thanh-toan
Bảo Huân

thai tran (Midlothian – VA)