Menu Close

Trang thư tín ngày 20 tháng 12 năm 2018

Ngày 19 -12-2018

Ken

Lâu mới đọc một bài dịch quá hay (Giỡn mặt chính quyền, bản dịch của Thận Nhiên, đã đăng tại http://baotreonline.com/gion-mat-chinh-quyen/), ban đầu thấy tựa bài hơi chán, nghĩ là một đề tài cũ kỹ. Nhưng câu chuyện dàn dựng và ý tưởng không cũ tí nào!

Ngày 11-12-2018

Hồ Hải Đảo (Grand Prairie – TX)

Hồi xưa tôi không thích báo Trẻ, nay đọc lại, thấy Trẻ khác xưa nhiều. Quý báo đã có nhiều bài giá trị, không chỉ nêu các vấn đề thời cuộc mà rất giàu kiến thức, không chỉ là tờ báo giải trí như xưa. Tôi rất vui khi tuần trước mang vào chỗ làm, một anh bạn người Hoa ở đây lâu năm, trầm trồ và “ghen tị” tờ báo Việt ngữ làm tôi rất hãnh diện… 

Ngày 21-12-2018

Sinh Lai (Louisville – CO)

Bài viết “Kinh doanh từ thiện & lòng từ bi” (đã đăng tại http://baotreonline.com/kinh-doanh-tu-thien-long-tu-bi/) của Xuân Hằng cho tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm nhức mình khi theo một đoàn về Việt Nam. Chúng tôi bị chính quyền địa phương nhũng nhiễu đủ thứ, họ khuyên nên giúp họ mua cột… bắt điện, ủng hộ cho Hội Cựu Chiến Binh gì đó của họ… rất mệt. Tôi mong báo Trẻ cho tôi địa chỉ của nhóm O+ để giúp người nghèo. Chết rồi cũng có mang gì theo được…

Chúng tôi sẽ liên lạc với tác giả và đăng tải vào mục này để bạn và những độc giả khác có thể tìm hiểu thêm. 

Ngày 17-12-2018

Nguyễn Đình Chiến (email)

Thật ngạc nhiên khi “thấy” Phạm Thị Hoài xuất hiện trên Trẻ, bật sáng với bài Phỏng vấn một đảng viên thoái Đảng (bài 2 phần, đã đăng tạihttp://baotreonline.com/phong-van-mot-dang-vien-thoai-dang-phan-1/). Sắc sảo, điêu luyện và chanh chát, là chất văn của Hoài không thể lẫn vào đâu được! Tôi có thể đọc phần 1 ở đâu, thưa quý báo?

Hôm nay bạn có thể xem được tại website www.baotreonline.com. Trước khi nhận thư này, bài không hiển hiện do kỹ thuật, xin lỗi bạn.

Ngày 16-12-2018

Dinh Thuy Ngoc Hiep  

Kính chúc anh chị em báo Trẻ một năm mới an khang, một mùa Lễ như nguyện. Love you all!