Hậu hiền khai cơ của xứ Biên Hòa
Hoàng Nam Sơn
Houston, TX – Người Việt Nam có tập quán tín ngưỡng và tâm linh từ thời xa xưa, nên ở các làng xã đều có lập đình, đền, miếu để thờ cúng, và hàng năm người dân tổ chức các cuộc lễ cúng đình một cách trang nghiêm và sùng bái đối với các vị thần linh, thành hoàng. Người xưa có câu “Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ”, hoặc “Tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai canh”. Tiền hiền là những người có đức có tài, vào buổi ban sơ đã có công quy tụ dân chúng lập làng; Hậu hiền là những người có đức có tài tiếp theo các bậc tiền nhân, có công mở mang canh tác, xây dựng các công trình kiến trúc từ thuở ban đầu cho làng, xã như đường sá, đình, chùa,… vì thế người dân Nam bộ thờ “tiền hiền, hậu hiền” là thờ những người có công với làng, với nước.

Tại thành phố Houston, TX., trong cộng đồng Việt có Hội ái hữu Biên Hòa, hàng năm vẫn tổ chức lễ cúng “Tiền hiền, Hậu hiền”; mặc dù đã định cư và sinh sống trên một vùng quốc gia khác, nhưng có lẽ bài học “nhớ ơn tiền nhân” đã thấm sâu vào từng con người họ, nên mỗi cuối năm, những người con dân quê gốc Biên Hòa vẫn làm lễ vía Ðức Ông Trần Thượng Xuyên tại chùa Ông Bổn, và năm nay tính ra đã được 298 năm Ðức Ông mất, và cũng là lễ vía lần thứ 16 được Hội ái hữu Biên Hòa tổ chức tại Houston, một cách trang trọng với những nghi tiết thể hiện lòng thành của những người dân làng với các bậc tiền nhân.
Truyền thống đạo lý của người Việt là nhớ ơn tổ tiên, những con người có công với làng xã, cộng đồng, đất nước. Do vậy, ngày nay, việc thờ cúng tiền nhân vẫn còn được giữ gìn trong sinh hoạt tâm linh của người con dân xứ Biên Hòa – Ðồng Nai là một điều đáng quý. Những thế hệ con cháu sau này, dù là từ nơi khác đến sinh sống và làm việc, hoặc dù được sinh đẻ tại Biên Hoà – Ðồng Nai, hoặc từ xứ này ra đi đến nơi khác lập nghiệp, họ đều thể hiện tấm lòng tri ân đến các bậc Tiền hiền, Hậu hiền nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đã từng có một thời họ đã ở đó với bao kỷ niệm.

HNS
Gây quỹ cứu trợ bão lụt
Hoàng Nam Sơn
Houston, TX – Tháng 10 vừa qua trận bão Michael đã đánh vào thành phố Panama thuộc tiểu bang Florida gây thiệt hại cho hàng ngàn gia đình, trong đó có hằng trăm gia đình Việt Nam cũng cùng chung số phận này. Ngay sau trận bão, cộng đồng người Việt Quốc Gia tại Houston và vùng phụ cận đã đến Florida để thăm viếng tìm hiểu. Qua sự hướng dẫn của Linh mục Nguyễn Tín, Cha chánh xứ Thánh Phêrô & Phaolô và Ni Sư Thích Thanh Diệu Giác, Viện trưởng tu viện Quán Âm Nam Hải tại Panama, thì được biết gần 100 gia đình gốc Việt cư ngụ trong vùng bị bão lụt đang cần sự trợ giúp. Nhận thấy việc cứu trợ đồng hương là một việc làm rất cần thiết, bởi chính cộng đồng người Việt tại địa phương này đã giúp đồng hương tại Houston trong trận bão Harvey gây ra cách đây một năm, vì thế Hội Ðồng Ðại Diện Cộng Ðồng người Việt Quốc Gia (HÐCÐ) tại Houston đã mau chóng thành lập một Ủy ban cứu trợ khẩn cấp.

Trong khuôn viên khu thương mại Saigon tại Houston TX, HÐCÐ Houston đã tổ chức cuộc đi bộ để gây quỹ cứu giúp các nạn nhân, đồng thời cũng yểm trợ tinh thần đấu tranh của đồng bào quốc nội. Cũng trong cùng ngày, HÐCÐ cũng tổ chức một buổi ca nhạc hội tại Baby’s Club, để kêu gọi thêm những sự đóng góp của các tấm lòng vàng. Rất đông cư dân trong cộng đồng Việt đã đến tham dự cuộc đi bộ và đêm ca nhạc hội gây quỹ này. Mọi người đều tích cực tham gia đóng góp để nói lên tấm lòng nhân ái, từ thiện “lá lành đùm lá rách”. Ðây là dịp để cộng đồng Việt đồng hành cùng đồng hương tại Florida, và là cơ hội hỗ trợ, giúp những cư dân gốc Việt đang gặp khó khăn vì cơn bão Michael ổn định cuộc sống.

HNS