Menu Close

Trang thư tín ngày 27 tháng 12 năm 2018

Ngày 18-12-2018

Kevin Trinh (Orlando – FL)

Cháu là du học sinh, đang học ở Florida, trong lớp có mấy người bạn đạo Hồi, khi nghe nói về các món ăn Tết Việt Nam sẽ mang đến lớp, họ bảo đạo của họ cấm ăn thịt heo. Cháu hỏi tại sao, thì một người bảo vì con heo không có cổ, nên không thể cắt tiết như đạo luật bắt buộc để lấy sạch huyết từ con vật, trong đó có rất nhiều vi khuẩn, vi trùng gây bệnh cho người. Người khác lại nói tại con heo ăn tạp, từ côn trùng chết, đến chất dơ nên là một con vật dơ bẩn…

Cháu hỏi lại, là hồi xa xưa, lúc ban hành đạo luật, người ta làm gì đã có khái niệm về vi khuẩn, vi trùng mà biết là gây bệnh cho người.

Còn ngày nay, heo đâu còn nuôi thả rông mà ăn chất bẩn (cứ gì heo, con gì cũng ăn bẩn, kể cả cá). Heo đã công nghiệp hóa, ăn ngủ theo lập trình, có khi còn sạch hơn mình là khác:)

Họ nghe cháu nói thì đâm ra lúng túng, không ai trả lời được. Nhưng cháu không có ý chê trách gì họ, vì tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng. Do vậy, phần thắc mắc của cháu bị lơ lửng. Báo Trẻ có thể phân tích về việc “cấm kỵ” này không?

Hiện nay, có rất nhiều cách giải thích (của người trong và ngoại đạo) về việc kiêng kỵ này, trong khuôn khổ hạn hẹp của trang thư tín, không đủ diện tích để trình bày. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng, khi người ta đã có lòng tin vào luật giới, họ chỉ có thể tuân theo mà không cần thiết tìm hiểu hoặc băn khoăn tìm câu giải đáp.

Ngày 12-12-2018

Yen Giai Ly (Houston – TX)

Em xin cảm ơn tấm lòng anh chị của quý báo đã dành cho Phòng khám của chúng em. Thật không biết làm sao bày tỏ được sự cảm động khi em nhìn thấy được trang thông báo lớn dành cho cộng đồng. Em chỉ mong nhiều cô bác (nhất là cô bác có khó khăn) có thể qua báo mà biết được ngày hội thực phẩm miễn phí đến nhận và có thêm những món quà trong ngày lễ cuối năm, mong đem lại thêm chút niềm vui giữa những ngày lạnh mùa đông.

Em xin lỗi vì mãi đến hôm qua em mới tìm thấy được báo, dù báo đã có từ tuần trước do tuần này là tuần cuối của đăng ký bảo hiểm Marketplace Obamacare nên thời khóa biểu của em hơi bận.