Menu Close

Chuyện khó tin nhưng có thật (12/27/2018)

Quà thưởng cuối năm

Ngân hàng Bank Of America tại Houston đã “tặng” cho khách hàng của mình món quà cuối năm bất ngờ. Số là một máy rút tiền ATM của nhà băng không hiểu sao lại “nhả” những tờ tiền $100 thay vì tờ $10. Khi người khách hàng may mắn đầu tiên đưa ảnh và kể lại vận may của mình lên các trang mạng xã hội thì phe ta kéo đến đông đảo để bốc… thăm trúng thưởng, cảnh sát phải cấp tốc tới vãn hồi trật tự. Té ra người nhân viên nào đó đã bỏ lộn tờ 100 vào ngăn 10 đồng và máy cứ vậy mà “thưởng”. Ngân hàng Bank Of America ra thông báo là, “lỗi tại tôi”, thôi thì ai hên nấy hưởng, không phải trả lại tiền. Làm thêm vài cái ATM vậy nữa đi mấy sếp.

qua-thuong-cuoi-nam

Trang phục trong năm

Tạp chí “Thôi” vừa bình chọn Thời Trang Trong Năm 2018 là thuộc về bộ “quốc phục” của hoa hậu Việt Nam tại cuộc thi hoa hậu Miss Universe vừa được tổ chức tại Thái Lan hồi giữa tháng 12. Hổng biết nhà thời trang nào đó cùng Bộ Văn Hóa Thể Thao Du Lịch Việt Nam đã (bỗng dưng) xuất thần thiết kế và chọn bộ quốc phục vô cùng độc đáo cho hoa hậu H’Hen Nie người Ê-đê tại Đắk Lắk đi thi Hoa Hậu Hoàn Vũ mà khán giả nhìn là… ợ (vì có dưa chua). New York Post viết về bộ trang phục “kỳ quái” (bizarre) của Việt Nam là “hoa hậu Việt Nam diện váy là cái thúng bánh mì, loại bánh đặc trưng tại xứ này, chủ yếu là bánh mì baguette kẹp thịt heo, dưa chua”. Hãnh diện quá! Đúng ra chơi một thúng gỏi cuốn, đậu phụ và mắm nêm… thì còn “quốc hồn quốc túy” hơn nữa.

trang-phuc-trong-nam

Sáng kiến

Trong trận đấu thu hình trực tiếp của giải Túc Cầu Nữ được tổ chức tại Manchester bên Anh thì trọng tài đã tỏ ra rất bình tĩnh và đầy sáng kiến trước chuyện bất ngờ. Số là khi thảy đồng xu để xem đội nào được giao banh trước thì vị trọng tài (là cha mẹ) mới thấy (bỏ mẹ) là, đã quên không mang theo đồng xu. Vậy là trọng tài cho hai đội trưởng chơi trò… oảnh-tù-tì (ra cái gì ra cái chày) để phân định thay đồng xu. Liên Đoàn Bóng Đá Anh thì thấy hổng “cu” (cool) chút nào nên ra quyết định treo còi 21 ngày và đầu năm mới phải đi tập huấn thêm cho chuyên nghiệp hơn. Gì mà khó vậy, nếu cho hai (thằng) đội trưởng nằm xuống đất kéo tay thì mới thiếu chuyên nghiệp chớ, oảnh-tù-tì thì đã sao.

sang-kien

sang-kien1