Menu Close

Giải quyết

Công ty Cầu đường X lề mề, lấn lòng lề đường hàng tháng để thay ống nước, dân phàn nàn, báo chí viết bài châm biếm. Chuyện đến tai giám đốc, ông gọi Trưởng phòng thi công:
– Làm ăn gì thế hử? Nó chĩa mũi dùi vào thì… bể ra khối chuyện nữa!
– Vâng, nhưng hiện mình thiếu đường ống nên không thể lắp đủ…
– Dốt thế! Đặt cách quãng chúng ra!

Tô Vũ (VN, email)

BẢO HUÂN

Khác nhau

Ông nọ chọn mua cà vạt, phàn nàn với chủ tiệm:
– Đắt nhỉ. Tôi vừa mua một đôi giày Ý cũng ngần ấy tiền.
– Vâng. Nhưng chưa có ai đeo giày ở cổ ạ!

Tư Bạc Liêu (st)

Lần duy nhất

– Anh biết lý do vì sao muốn ly dị?
– Lâu nay, vợ chồng tôi đã không có sự đồng thuận.
– Lần cuối cùng vợ anh đồng ý với anh là khi nào?
– Đó là mùa xuân năm 2001, trong nhà thờ….
– Anh kể cụ thể xem?
– Lúc đấy Cha hỏi: “Con có đồng ý lấy người này làm chồng không?”

Đồ giả

Ở Pakistan, ông khách hầm hầm mang chiếc radio đến cửa hàng:
– Ông bán cho tôi cái radio giả?
– Sao vậy ạ?
– Nhãn hiệu thì ghi là sản xuất ở Nhật Bản, nhưng hễ mở lên thì lúc nào nó cũng nói: “Đây là đài phát thanh Pakistan…”

Nguyễn Vĩnh Cư (Dallas, TX-ld)


Hiểu ý

Trước ngày Mother’s Day, ông nọ lò dò vào mall, hỏi anh gác cửa:
– Tôi có thể tìm mua tặng phẩm cho phụ nữ ở đâu?
– Đồ trang sức, mỹ phẩm các loại, thời trang cao cấp… ở tầng một, lên cầu thang bên phải.
– Nhưng…. tôi mua cho vợ tôi…
– Hàng đại hạ giá ở tầng ba, cầu thang bên trái!

Công cô nương (sl)


BẢO HUÂN

Lý do

Bác sĩ gắt:
– Ông làm gì xin thuốc ngủ hoài vậy. Tối nào tôi cũng gặp ông ở quán bar mà!
– Tôi xin cho vợ tôi.

Đặng Ngọc Hoa (Huntsville, AL)