Chim nào lớn nhất thế giới? Tất nhiên là chim… lạc đà. Lạc đà là chim? Thưa đúng! Đó là theo sách kiến thức “Mười vạn câu hỏi vì sao” của Nhà Xuất Bản Hồng Đức trong nước. Theo sách này thì lạc đà là loại chim lớn nhất thế giới. Thôi cứ tin theo kiến thức các giáo sư biên soạn của nước nhà vậy, ắt có cao kiến gì đó hay cũng có thể dạy cho trẻ em tính tưởng tượng cao. Đừng hỏi thêm chuyện lạc đà mà thành lạc… đề vì sách này có mười vạn câu hỏi, hỏi tới là trở thành… lạc đường. Đừng thắc mắc nghen. Mà sao lạc đà lại là… chim? Nữa! Đã bảo cấm hỏi.
Bầu cử dân chủ
Bầu cử dân chủ thì dân bỏ phiếu xong mới có kết quả, có hơi… khác với bầu cử xứ ta là dân hổng được bỏ phiếu nhưng vẫn có kết quả (trước). Hổng tin thì theo dõi kết quả của cuộc “bầu cử” Quốc Hội của ta vừa qua thì biết, kết quả có trước khi (các ông nghị) bỏ phiếu cả tháng (hổng biết bỏ phiếu chi cho mất công vậy trời). Hổng như xứ Huê-Kỳ, có một người ra tranh cử còn… thua. Số là Rocky McInturff tại Tennessee ra tranh cử với hai ứng viên khác, chẳng may (hay hên) là cả hai ứng viên kia đều ngưng thở bất đắc kỳ tử trước ngày bỏ phiếu. Còn mình ên tưởng chắc thắng, ai dè dân bỏ phiếu cho… hai người chết làm Rocky bị thất cử.
Kỹ thuật nhận dạng mới
Kỹ thuật quét vân tay (scan) hay cả bàn tay dù còn đang sử dụng nhưng coi mòi bị lỗi thời khi nhiều cơ quan an ninh chính phủ đã dùng việc scan tròng mắt như trong “phin”. Nhưng scan tròng mắt cũng bị lỗi thời luôn khi Học Viện Kỹ Nghệ Cao Cấp của Nhật Bản đưa ra kỹ thuật nhận dạng mới: scan… mông. Thiết bị của các giáo sư tại Học Viện Japan’s Advanced Institute of Industrial Technology có thể quét mông 256 độ với 360 điểm trên mông khác nhau. Các ứng dụng ban đầu có thể dùng cho xe hơi, chủ nhân scan mông của mình, lưu vào bộ nhớ thì ăn trộm lên ngồi đố mà nổ được máy xe. Hay nghen.