Menu Close

Trong căn chung cư của bạn

Bạn vẫn ở trong căn chung cư của mình. Nó được xem là cõi riêng của bạn. Một lần nữa, xin nhắc lại, điều đó không có nghĩa là bạn mặc sức muốn làm gì thì làm. Kỳ trước có nói bạn không nên mở nhạc quá lớn làm phiền lỗ tai người chung quanh.

trong-can-chung-cu
Bảo Huân

Kể ra không được mở nhạc lớn để nghe cho thỏa thích cũng là điều khổ tâm đối với bạn. Hỡi người thiếu nữ thanh lịch và giàu cảm hứng nghệ thuật, chúng tôi biết bạn mê nhạc và ngưỡng mộ những tài năng âm nhạc. Bạn cũng muốn chơi được như họ. Tốt lắm. Thế nhưng bạn có chắc rằng những người ở kế cận bạn có ưa thích nghe đàn như bạn không. Do đó bạn không thể kéo đàn suốt ngày bất kể giờ giấc, bất kể lỗ tai người chung quanh. Bạn nên nhớ không gì khổ lỗ tai bằng cứ nghe kéo ò e ò e, sai phím lạc ton, hết giờ nọ sang giờ kia. Nếu bạn còn thổi kèn nữa càng chết cha người ta. Vậy một khi bạn không phải là tay nhà nghề thượng thặng, hay chơi khá nhuyễn một loại đàn nào đó, mà chỉ mới tập tễnh, thì tôi khuyên bạn nên dừng lại. Cũng có thể đầu óc hoang tưởng của bạn nghĩ rằng nay mai mình sẽ là một Pavarotti, một Yo-Yo Ma, hay thậm chí Jimi Hendrix, nhưng láng giềng của bạn đâu có nghĩ như bạn. Và nếu bạn cứ tiếp tục chơi đàn giờ này sang giờ khác, dù cho chơi giỏi đi nữa, chắc gì chung quanh sẽ để yên cho bạn chơi. Tưởng tượng mới tinh mơ sáng Thứ Bảy đã nghe bạn kéo khúc “Flight of the Bumblebee” trên cây đàn violin trật phím trật dây ai đâu mà chịu cho nổi.

Vậy nếu bạn mê chơi nhạc quá và nhất quyết tập chơi cho bằng được một loại nhạc cũ nào đó thì tốt nhất bạn nên ghi tên vào một trung tâm âm nhạc, ở đó có chỗ cho bạn tha hồ chơi đàn khỏi làm phiền ai cả.

MH – theo Things You Need To Be Told