Menu Close

Chơi dại

Mới nghe qua tên David Presley,  tưởng là Elvis Presley, nhưng tất nhiên là không phải. Elvis nổi tiếng nhờ chơi nhạc còn David thì nổi tiếng vì chơi… dại, dù đã 32 tuổi đầu. Sống ở ngoại ô Atlanta, David có chiếc xe máy cày cắt cỏ cũ muốn bỏ đi. Gặp người khác thì hoặc chỉ vất xe hoặc bán phế liệu, còn David đi mua ba ký hóa chất nhét đầy xe rồi đứng từ xa lấy súng tự động bắn vào xe cho nó… nổ tung như trong phim. Mọi việc xảy ra cũng giống như trong phim bạo lực: đạn bắn, xe nổ, miểng văng và David bị… đưa vào nhà thương.

David Presley

 

Kẻ ăn ốc

Ăn ốc mà không đổ vỏ thì chẳng lẽ… ăn luôn vỏ? Nhưng chắc thành ngữ của ông bà ta để lại có ý nghĩa thâm sâu, phải diễn nôm na là… một thằng hưởng mà thằng khác chịu (thiệt). Như chuyện Joe Vandusen tại Iowa vậy. Vợ chồng Joe ly dị đã mười mấy năm, ai nấy đều yên (hưởng) bề gia thất riêng tư ở hai tiểu bang xa xôi. Nhưng bỗng một hôm, vợ cũ của Joe lâm bồn, sinh ra thằng con giống y chang… chồng mới của nường. Chẳng biết nghe ai, y thị xin trát tòa, đòi Joe phải chu cấp tiền cấp dưỡng cho thằng con trai (kẻ khác). Chuyện vô lý nhưng theo luật thì Joe phải tự bỏ tiền làm thử nghiệm DNA để chứng minh mình… hổng dính líu, đâu có chuyện kẻ ăn ốc, người đổ vỏ khơi khơi. Đừng chọc giận mấy mụ vợ cũ nghen.

Joe-Vandusen-t-i-Iowa

 

Bịnh ghiền

Ghiền gì? Thưa ghiền mua sắm, shopping, mà không ít phụ nữ có. Theo số liệu của Hiệp Hội Người Tiêu Thụ thì có khoảng 5% phụ nữ bị lậm, tức ghiền quá mức (còn 95% kia chắc ghiền… vừa vừa). Trong số 5% này có Roshanda Hill tại California. Cô nàng này ghiền mua sắm hơi lạ, khi mỗi tuần chỉ đi các chợ 99 cent ba hay bốn lần, mỗi lần mua hàng trăm món. Roshanda bảo người khác bỏ vài trăm đến bạc ngàn để mua chỉ được một món đồ, còn cô chỉ cần bạc trăm là mua hàng trăm món hàng. Cũng có lý. Nhiều phải hơn ít chớ sao.

Roshanda Hill California shopping