Lại 1 Năm Nữa – 30 tháng Tư 2016
Trân Phương (Ghi nhận)
Tin tức khí tượng hôm qua cho biết Thứ Bảy 30 tháng Tư 2016 sẽ mưa và mưa cho đến hết tuần, là tôi buồn lắm. Chắc chắn trời mưa sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn này. Năm thứ 41. Đã quá nửa đời người nếu dùng con số 80 làm cái mốc cho cuộc đời. Sau 40 năm cưỡng chiếm miền Nam, tập đoàn Việt Cộng đã làm được gì cho dân Việt, cho nước Việt? Có chăng là tàn phá Việt Nam từ mặt tinh thần đến vật chất. Giá trị con người ngang bằng con vật. Đạo đức suy đồi, văn hoá xuống dốc thê thảm. Bè lũ Việt Cộng đã cam tâm bán đứng đất nước cho Tàu Cộng để làm giàu cho một tập thể đảng cướp. Từ trong chính trị bộ Việt Cộng, đã có mặt người Tàu. Họ nắm hết những địa vị then chốt trong đảng và giữ những vụ quan trọng trong chính quyền Việt Nam. Ngăn nguồn nước sông Cửu Long để chặn nguồn hải sản, gây hạn hán cho Việt Nam. Phá rừng, cướp gỗ tạo lụt lội vì thiếu cây xanh giữ đất. Mở nhà máy đem dân Tàu sang làm việc. Rồi sinh con, đẻ cháu để đồng hóa dân ta. Chính sách Tằm ăn Dâu từ ngàn xưa Trung Hoa đã áp đặt nhưng thất bại vì cha ông chúng ta cảnh tỉnh mối họa mất nước, vùng lên đánh đuổi bọn ngoại xâm. Không từ bỏ tham vọng, Tàu Cộng đang tiếp tục nuốt dần đất Việt với sự tiếp tay của bọn Việt Cộng bán nước Việt Nam, bọn cõng rắn cắn gà nhà để vơ vét cho đầy túi tham. Tội ác này của chúng sẽ bị con dân Việt ghi nhớ và nguyền rủa đến muôn đời.


Năm nay, lại thêm một năm người Việt tỵ nạn Cộng Sản ngậm ngùi nhìn về quê hương đang mất dần chủ quyền. Như thể đồng cảm, trời âm u nhưng không mưa. Từ 10 giờ sáng, một số cựu quân nhân đã có mặt để giăng biểu ngữ “Thành Kính Tri Ân Anh Hùng Tử Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Vị Quốc Vong Thân” ngay trong khu vực đậu xe của thương xá Eden. Ngay tại cột cờ chính, Lá cờ Vàng treo rủ, biểu tượng phân ưu). Một bàn thờ với hình ảnh 8 vị Tướng đã tuẫn tiết theo nước với vòng hoa gắn hình Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ở bên trên và hai Lá Cờ Vàng cắm hai bên bàn thờ. Đơn giản và đầy ý nghĩa. Buổi Lễ Tưởng Niệm bắt đầu lúc trưa. Toán quân nhân rước cờ cử hành Lễ Chào Cờ, phút mặc niệm rất trang nghiêm và trịnh trọng. Áo dài Cờ Vàng , áo dài đen bay lẫn bên nhau. Các cựu quân nhân trong quân phục của binh chủng nghiêng mình kính cẩn trước bàn thờ.




Ngày này năm xưa, nước mất, nhà tan. Xin anh linh các anh, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết cho lý tưởng tự do, đã nằm xuống cho quê hương, những anh hùng đã hy sinh cho dân tộc hãy về đây chứng giám.
TP
(Phóng viên TRẺ Florida)