Một gái bốc lửa nhưng có tính lang chạ chết và lên thiên đình. Ngọc Hoàng bảo:
– Con phải bỏ hẳn các ý nghĩ phàm tục thì mới cải số được.
Muốn vậy, con cần trải qua thử thách là đi trên thanh gỗ bắc ngang địa ngục này. Ở đây, bất cứ ai còn nghĩ đến những chuyện “tình ái” vớ vẩn thì sẽ bị rơi xuống đó ngay.
Thanh gỗ khá rộng, cô đi trước. Nhưng vẫn sợ nên run lẩy bẩy, và cuối cùng thì bò, mông quay về phía Ngọc Hoàng và các vị Thần.
Đến đích. Cô mừng rỡ quay lại báo tin cho Ngọc Hoàng và các Thần thì không thấy ai đâu cả!
Ngọc Lãm (st)

An ủi
Thấy bạn buồn, Jack hỏi:
– Chuyện gì vậy?
– Có người vừa nói tao là thằng xấu trai nhất thế giới!
– Giỡn hoài. Ít nhất mày đẹp trai hơn nửa dân số trái đất này!
– Thiệt không?
– Sao không. Một nửa thế giới là phụ nữ mà!
Lãn Ông (Houston-TX, lượm lặt)
Hở đuôi
Chồng đi làm xa, đột ngột
trở về, thấy vợ đang đọc sách:
– Hôm nay em không đi đâu à?
– Không, anh. Cả ngày em ở nhà nghiền ngẫm William Shakespeare.
– Ừ. Tay tác giả này đãng trí số một đấy?
– Sao anh biết?
– Ổng bỏ quên chiếc mũ kìa!
Alatka 2079 (Pensacola-FL)

Lời trẻ
Tí:
– Mẹ ơi! Cô Thư mới đọn đến là bác sĩ hả mẹ?
– Không! Cô ấy bán ở tiệm tạp hóa. Nhưng con thắc mắc làm gì?
Tí:
– Hôm qua, bố hôn cổ, cổ bảo “Anh to gan thật đấy!”
Trương Ngọc Yến (email)
Lý luận
Năm 1886.
Khi xe đạp mới xuất hiện, Tim là nhân viên rao hàng. Đến một trang trại nọ, anh hết lời thuyết phục chủ trại. Người chủ trang trại nói:
– Tôi muốn mua xe đạp lắm, nhưng rất tiếc mới đây tôi đã dồn tiền để mua một con bò giống.
– Thế ông dạo phố bằng gì?
– Tôi cũng có thể cưỡi bò đi dạo được.
– Kể cũng hơi kỳ cục nếu ai đó dạo phố trên lưng bò…
– Nhưng cũng không kỳ bằng người ta thấy tôi hì hục vắt sữa từ một chiếc xe đạp!
Trương Ngọc Yến (email)
