Menu Close

Ai dạy ai?

Nhà bác học nuôi 2 con chuột, ông huấn luyện chúng mỗi lúc thèm ăn thì ấn một cái nút nhỏ.

Cuối cùng cũng thành công. Mỗi khi đói bụng, chúng nhấn vào cái nút.

Một ngày nọ, 2 con chuột nói chuyện với nhau:

– Cuối cùng mình cũng huấn luyện được tên đầu hói đó. Mỗi lúc bấm nút là chả đem đồ ăn đến cho mình!

Nguyen Van Ho (San Leandro-CA, email)

Bảo Huân
Bảo Huân

Cám ơn

Sáng sớm, một người vào rừng lấy củi thì gặp con gấu khổng lồ lừng lững xông tới. Hốt hoảng, ông quì xuống:

– Xin Thượng đế hãy ban lòng tốt cho con gấu này.

Bất chợt con gấu dừng lại, rồi quì xuống lầm rầm:

– Cảm ơn Thượng đế đã ban cho con một bữa sáng ngon miệng!

David (Beaumont-TX, sưu tầm)

Bảo Huân
Bảo Huân

Tuyên bố lý do

Trong một buổi tiệc tại một thị trấn nhỏ nọ. Chủ nhà vô cùng bối rối khi nhận thấy lượng khách quá đông. Sau khi hội ý với gia đình, chủ nhà cầm micro và nói:

– Thay mặt gia đình tôi cảm ơn quý vị đã bỏ công đến đây. Để tiện sắp xếp, ai là khách của đàng trai, xin vui lòng đứng sang bên trái.

Khoảng 30 người lục tục di chuyển. Nói tiếp:

– Ai là khách của đàng gái xin đứng phía bên phải.

Khoảng 25 người di chuyển. Chủ nhà tiếp:

– Bây giờ quý khách có thể ra về. Vì hôm nay là tiệc sinh nhật của chúng tôi ạ.

Trương Thị Ngọc Lan (Ft Belvoir-VA, ll)

 

Số khổ

Hai bà thầm thì:

– Nghe nói thằng Quát sắp cưới vợ?

– Tháng 6 này đấy!

– Số thằng ấy khổ nhỉ. Từ bé đến giờ đã vất vả!

N. Anh Tú (sưu tầm)

 

Gặp may

Một khách bộ hành gấp gáp ngang qua một trang trại, dừng lại hỏi chủ nhân:

– Ông có thể cho phép tôi đi tắt qua khu đất này không.Tôi phải bắt kịp chuyến xe lúc 4 giờ 30 chiều…

– Anh cứ đi. Nếu may mắn gặp con bò của tôi thì có khi anh bắt kịp chuyến 3 giờ 15 ấy chứ!

Ngo Anh Ngu (Denver-CO, tìm)

 

Cân nhắc

Ba người bạn: Kevin, Bob và Jack thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng. Thánh Phêrô lật sổ xem và nói:

– Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi người đóng lệ phí $1,000 đô la. Tôi sẽ trả các anh trở lại trần gian.

Kevin và Bob ký ngay. Họ được trả về đúng ngay nơi xảy ra tai nạn, không một vết xước. Bob nhìn quanh:

– Thằng Jack đâu?

– Nó còn trển. Nó không chịu khoản deductible!

Diana Thanh (Happy Nails, st)

Bảo Huân
Bảo Huân