Dăm người cứ bảo tại Hoa Kỳ sao lắm ngày lễ… “tầm xàm”, bày chuyện lễ để bán đồ. Nào là từ ngày cho Thư Ký, ngày cho… Gà, lại đến ngày Cha, ngày Ông Bà. Nhưng hiểu văn hóa và lịch sử Hoa Kỳ nhiều hơn, có lẽ sẽ thấy những ngày lễ này luôn mang một ý nghĩa khá đẹp. Ví dụ ngày Thứ Sáu đầu tiên của Tháng Sáu vừa qua là ngày Bánh Donut (National Doughnut Day) được tổ chức thiện nguyện Salvation Army khởi xướng từ năm 1938, nhằm vinh danh những đoàn ‘”em gái hậu phương” đã sáng chế bánh donut để phục vụ các quân nhân Mỹ tham chiến trong Đệ Nhất Thế Chiến. Bánh donut – biểu tượng yêu thương, tình quân dân ngày nào – bây giờ tân tiến, nhiều cái lạ lẫm và đẹp mắt vô cùng, ăn mà biết thêm nguồn gốc của nó ắt cũng thơm ngon hơn.