Hai mẹ con đi nghỉ mát về. Đến phi trường, vợ thấy chồng dẫn chó Pup ra đón bèn cúi xuống dặn con trai :
– Con nhớ đến ôm bố trước nghe!
Hiển Đinh (dịch)

Bảo Huân
Lời thật
Trong bữa ăn, cô con gái nhỏ quay sang bố:
– Bố là chủ nhà phải không bố?
– Đúng rồi, con ạ.
– …khi Mẹ cho phép, phải không bố?
Nguyễn Đắc Nguyên (GA)
Bí
Hai cha con chơi trên bãi biển chợt bé Jim nhìn thấy một con chim chết khô nằm trên cát:
– Sao con chim này nằm ở đây vậy bố?
– À… nó lên thiên đàng rồi con.
– Sao trên đó ném nó trở lại đây vậy?
Đặng Ngọc Hoa (Huntsville, AL)
Cần thiết
Cậu nhóc đến lay bố:
– Cho con ly nước.
– Bố rót cho con lần thứ mười rồi đó!
– Nhưng cái nệm giường của con vẫn còn cháy…
Hồ lô ông tạ (email)
Chấp nhận
Thằng bé vốn sợ ma, nửa đêm gọi:
– Bố ơi, con khát nước.
– Dậy lấy đi. Bố mở đèn cho…
Im lặng.
Lát sau:
– Bố ơi!
– Gì? Muốn tao sang đét cho một trận không!
Im lặng.
Lát sau:
– Bố ơi! Khi nào sang đét con, bố mang cho con ly nước nhe.
Toxin (st)
Ai thắng
Ông bố 5 đứa trẻ nhận được một món đồ chơi rất đẹp từ phần thưởng của công ty cho ngày Father’s Day. Đến nhà, ông trịnh trọng đặt gói quà lên bàn, gọi lũ con lại và hỏi:
– Các con trả lời để xem ai đáng được nhận món quà này nhe!
1. Ai vâng lời mẹ nhất?
2. Ai không bao giờ cãi mẹ?
3. Ai luôn theo lời mẹ dặn?
Lũ con ồ lên thất vọng:
– Vậy bố được lãnh rồi!
Dung Vũ (email)