Menu Close

Thần nào việc ấy

Jack lang thang ở bãi biển thì lượm được một chiếc lọ dầu nóng khá đẹp. Jack chùi chùi thì có làn khói bốc ra, một vị thần xuất hiện:

– Trông Ngài có vẻ mệt mỏi, Ngài có muốn tôi mát-xa không?

– Tôi không cần mát-xa. Tôi mới thất nghiệp. Tôi cần một công việc mới.

– Tôi không thể làm được điều đó. Tôi chỉ có thể xoa bóp cho Ngài thư giãn thôi.

– Lạ vậy. Tôi nghe nói thần Đèn quyền phép lắm mà?

Vị thần gãi tai:

– Cái đó là thần Đèn trong cây đèn kìa. Còn tui là Thần trong lọ dầu mát-xa mà!

Truong Tan Hai (xào nấu)

Bảo Huân
Bảo Huân

Giống và khác

Hai cô gái trò chuyện, một cô bỗng thở dài:

– Nhớ tụi mình hồi nhỏ, hồi đó chẳng có đồng bạc nào nhưng thật hạnh phúc và vô tư biết bao. Bây giờ thì…

– Bây giờ tuy có tiền nhưng không vui như ngày bé hả mậy?

– Không phải, bây giờ cũng không có đồng nào mà chẳng thấy vui như trước nữa!

Black woman (KS, st)

Hiểu lầm

Vợ:

– Chúng ta đã lấy nhau 30 năm rồi. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên ngủ riêng, mai ông đi mua giường với tôi nhé!

– Hay chúng ta nên nhân thể tách biệt hơn chút…

– Ý ông là chúng ta ngủ phòng riêng luôn à?

– Không phải, ý tôi là xây nhà riêng ấy chứ!

Công tiến (Orlando)

Thực tế

Con gái kéo va li về nhà mẹ, mặt buồn thiu:

– Thằng James lại làm gì lỗi với con à?

– Mẹ đừng nhắc đến ảnh nữa. Con không thể chịu nổi…

– Kể cho mẹ nghe chuyện gì?

– Hôm sinh nhật con, ảnh không tặng con cái gì cả…

– Chắc nó quên…

– Con nhắc ảnh. Ảnh bảo sẽ tìm mua một thứ gì đó khiến con trở nên quyến rũ, xinh đẹp hơn…

– Thế nó mang cái gì về?

– Ảnh về tay không!

Khương Dũng (Oklahoma City, lượm lặt)

Được một nửa

Các bạn cũ lâu năm họp lớp. Mọi người hàn huyên chuyện thời đi học. Tam hỏi Lắm:

– Hồi cuối trung học, mình nhớ cậu ngưỡng mộ Bill Gates, và mơ ước sau này cũng được mọi người gọi là ông tỉ phú. Cậu đã thực hiện được giấc mơ đó chưa?

– Mới được phân nửa bạn ạ.

– Bạn mở hãng hay làm business?

– Mình làm ruộng, nhưng thảy đám con nít trong xóm đều gọi mình bằng “ông”.

Hồ Tấn Bửu (gởi)

Bảo Huân
Bảo Huân