Các bác sĩ xứ người sang thăm nước ta, nhiều người phải thán phục khi thấy bác sĩ của ta tài giỏi vô song, thực hiện những ca mổ mà khắp thế giới hiếm có bác sĩ nào làm được. Ví dụ trong ca mổ mới nhất tại bịnh viện Đa Khoa 115 Nghệ An, để lấy đinh nối xương từ cổ tay phải, nhóm bác sĩ từ đây đã mổ từ cổ tay bên trái để lần sang phải. Nhưng té ra không phải kỹ thuật mới mà các bác sĩ ở đây đã mổ… lộn, thay vì cần mổ tay phải lấy đinh đã mổ nhầm tay trái, không thấy đinh nối nên lại mổ sang tay phải. Chắc bịnh viện đang có chương trình “khuyến mãi”, mổ một, tặng một. Mại dzô! Mại dzô!
Sinh nhật
Cuối tuần này là sinh nhật của mình, bạn sẽ làm gì? Đi làm? Cắt cỏ, tỉa cây? Sơn hàng rào? Chui xuống gầm xe thay nhớt xe? Chở con đi học đàn, rồi đi học thêm? Tất nhiên là “phe ta” rất đa đoan, rất bận rộn với đủ việc như vậy, thì giờ đâu mà vui với mừng sinh nhật của mình. Nhiều người chỉ hết bận rộn khi hết… thở. Còn ngoại Janis Lefebre, 87 tuổi tại Massachusetts thì khác. Danh sách những chuyện bà muốn làm trong lần sinh nhật thứ 87 vừa qua của bà gồm: chạy rượt đuổi với bò tót bên Tây Ban Nha, đua xe tốc độ cao trên đường đua, cưỡi lạc đà băng sa mạc… Cuối cùng ngoại chọn thứ “phù hợp” với sức khỏe và tuổi tác của mình là … nhảy dù rơi tự do từ độ cao 13,500 feet (tức khoảng 4,000 mét). Má ơi! Sống như ngoại Janis vậy mới thiệt là sống.
Cha cà chớn
Người ta thường bảo cha thương con gái hơn, đúng thời có đúng nhưng không phải cha nào cũng vậy. Có cha cũng… cà chớn, cà chua, cà ri nị lắm. Như “cha” Robert William, 38 tuổi tại Calhan, Colorado vậy. Hổng biết giận con gái chuyện gì mà ngay trước lễ Cha vừa qua, Robert gí một khẩu súng vào tay con gái và bắt con phải… đấu súng với mình, y như phim cao-bồi viễn Tây vậy. Súng nổ. Hai cha con từ từ quỵ xuống vì… sợ (chứ cả hai đều bắn hụt). Cảnh sát biểu Robert hổng đủ tư cách làm cha, cho xộ khám để học bài cho thuộc.