Menu Close

No good, no good

Bài hát “Mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn” ắt để ám chỉ học sinh xứ ta. Hè thì trẻ nhỏ được nghỉ học, đi chơi, đi du ngoạn đó đây để đời sống vui thú và được học hỏi thêm. Còn xứ ta đến Hè thì cha mẹ cho con đi… học Hè, nghe biểu lịch học còn “căng” hơn khi đi học thường. Chắc Ta học từ… Tàu. Tin trên tờ South Morning Post thì đến Hè, các học sinh trung học tại tỉnh Hồ Bắc đi luyện thi đại học với một chương trình nặng đến độ nhà trường đem luôn xi-rum vào tận trong lớp truyền cho học sinh để có sức học. Phòng học cứ như phòng cấp cứu. Bản tin không viết trường học có mang thêm bô vào cho học sinh tiểu tiện ngay trong lớp không. Cấp cứu, cứu cấp. Pú hảo, pú hảo (No good, no good).

pictured: Chinese class being fed by drips. Competitive students in China aren't content to be drip fed facts as they prepare for college entrance exams - and have taken to using intravenous tubes to boost their studies instead. Research shows that absorbing concentrated amino acids intravenously while studying can improve results. So high school students throughout the country have begun bringing their own medical drips to school as they study for the country's notoriously difficult university exams. These students - from Xiaogan No. 1 Middle School in Hubei province, central China - bought their drips with a grant from education chiefs, who encourage the technique. School spokesman Gao Pingqiang told local media: "We're happy to carry on if students want to." But Chinese bloggers have dismissed the drip habit as "sick." "It doesn't show that the students are sick, it shows that society is sick," said one

An toàn cho trộm

Ban Gia Cư Khu Phố HOA đó đây lại được lên tin… tức vì những luật lệ khắt khe, lắm khi lạm quyền của mình với các chủ nhà. Nhiều người đi mua nhà không tìm hiểu kỹ điều luật của HOA nơi căn nhà mình định mua, đến khi mua xong mới tá hỏa vì những luật … hổng giống ai nhưng các chủ nhà buộc phải tuân thủ. Có nơi HOA giới hạn mỗi nhà chỉ được có bao nhiêu xe và đậu trước hay sau nhà, có HOA không cho phép chủ nhà cho mướn…  Như gia đình Kevin Sheehan tại Abingdon muốn xây một hồ cá kiểng và hòn non bộ sau vườn nhưng bị HOA cấm vì sợ rằng nếu ăn trộm nhảy qua rào, lỡ hụt chân rơi trúng nhằm hòn non bộ thì sẽ gây thương tích cho…  trộm ta. Ăn tiền chủ nhà mà lo cho trộm còn hơn cho cả chủ nhà.

KevinSheehan

FSBO

FSBO (For Sale By Owner) là kiểu phe mình tự bán nhà hay mua nhà hổng qua địa ốc. Tự bán thì có thêm ít tiền (cò) vì không trả tiền huê hồng, còn tự mua thì chưa chắc lợi gì mà gặp phải cái thằng phải gió như Justin McCrory tại Nashville thì coi như xất bất xang bang. Justin bán nhà kiểu FSBO cho Tamara Holloway, nhưng sau khi được chồng tiền và ký giấy tờ hoàn tất thủ tục thì Justin tuyên bố… hổng giao nhà  rồi rống cổ mà ca … “cái nhà là nhà của ta, là lá la, ta không ra, ai làm gì ta, là lá la….”. Tất nhiên Tamara phải làm thủ tục để tống xuất người đang ở  trong nhà của mình theo kiểu nhà cho thuê, nhưng mua phải căn nhà như vậy quả là ác mộng. Các tổ chức luật sư và địa ốc đề nghị giúp đỡ Tamara Holloway tống tên bựa đi vì theo họ, hổng mấy khi mới gặp chuyện hy hữu như vậy.

JustinMcCrory Tamara-Holloway