Menu Close

Điềm lành cho ông Trump?

Vậy là cuối cùng, không ngạc nhiên lắm, tỉ phú Trump chính thức được đảng Cộng Hòa chọn ra tranh cử Tổng thống. Ðiều ngạc nhiên, phải nói rất bất ngờ, là bài diễn văn của bà vợ ông, nhiều chỗ giống y với bài của bà Obama 8 năm về trước, khi đảng Dân Chủ chọn chồng bà làm ứng viên Tổng thống. Nói đúng ra, từ đầu tới cuối bài diễn văn của bà Trump, không mấy ai để ý thấy nó giống của bà Obama. Mấy tiếng đồng hồ sau, trên các trang mạng xã hội mới bắt đầu xuất hiện những bình phẩm về sự tương tự của hai bài diễn văn đó. Chính xác, chỉ có một đoạn, chừng hơn 100 từ, giống nhau thôi. Tuy nhiên, nó giống nhau không chỉ về ý mà còn cả từ ngữ nữa. Việc đạo văn là rõ ràng; vấn đề ở chỗ là cố tình hay không.

Nói thế chắc có người thắc mắc: “Ðã gọi là “đạo văn” thì còn cố tình hay không cố tình gì nữa?” Thực ra, hầu hết các bài diễn văn như thế đều do một nhóm chuyên gia viết giùm. Nhất là bài diễn văn cho những giây phút trọng đại như thế thì không đời nào ông Trump giao cho vợ mình tự viết từ đầu tới cuối. Hơn nữa, bà Trump vốn là người mẫu thời trang, không có kinh nghiệm và kiến thức về nói trước công chúng cũng như viết diễn văn. Ai ngu gì để bà tự làm chuyện đó? Chắc chắn phải cho người khác viết giùm; bà chỉ lo học thuộc và tập nói cho suôn sẻ. Nếu bà học mãi vẫn không thuộc thì chỉ việc dùng cái máy đọc diễn văn mà ngay chính Tổng thống Obama cũng dùng thường xuyên. Chuyện xảy ra như vậy là do lỗi của Ban vận động tranh cử của ông Trump, cụ thể là những người lo phần diễn văn.

Lý do thứ hai, để thấy không phải cố tình, là bài diễn văn của bà Obama hồi đó cũng bình thường, không có gì đặc biệt hoặc xuất sắc về ý cũng như về từ. Thực sự, bài diễn văn ấy của bà Obama, nổi bật nhất, dễ nhớ nhất chỉ mỗi một câu: “Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự cảm thấy tự hào về đất nước của chúng ta!” Câu này được nhớ nhiều nhất vì nó bị… chửi nhiều nhất. Bà Obama bị nghi ngờ nhờ có chính sách nâng đỡ người da màu, gọi là Affirmative Action, mà được vào học trường đại học Princeton và sau đó là trường luật của Harvard. Suốt 8 năm qua, dù nhiều người dân yêu cầu, vợ chồng ông Obama vẫn không dám công bố học bạ và điểm thi của bà Obama để vào được hai trường danh tiếng đó. Thành ra, người ta chửi câu nói ấy của bà là bất nghĩa, vô ơn đối với nước Mỹ! Khi nghe người ta bàn tán chuyện vợ ông Trump “đạo văn”, chưa chắc hai vợ chồng Obama cảm thấy tự hào về bài diễn văn hồi trước của bà. Chính vì nó quá tầm thường nên những người có trách nhiệm trong Ban tranh cử của ông Trump không hề biết. Còn câu nói tai tiếng trong bài diễn văn ấy của bà Obama chắc lúc đó do bà… cương ẩu, vì quá hưng phấn mà chêm vào.

diem-lanh-cho-ong-trump
Có sự giống nhau giữa 2 bài diễn văn – nguồn www.cnbc.com

Thành ra, đây có thể là cái điềm báo trước ông Trump cũng sẽ được vào Bạch ốc như Obama. Cả hai đều bị vợ làm hư bột hư đường ngay trong đại hội đảng để được đề cử ra tranh chức Tổng thống. Thực ra, bà Trump lâu nay biết mình dở nên rất hiếm nói trước công chúng trong các cuộc vận động tranh cử của chồng. Lần này, tránh không được đành phải nói. Cuối cùng, nói cũng không xong, dù chưa hẳn lỗi tại bà. Nếu kỳ này ông Trump thắng cử, chắc người Mỹ sẽ có câu vè:

Ông Trẩm ông Trâm

Dẫu tại vợ ông

Cũng làm tổng thống

Mr. Trump, Mr. Bump

Regardless of his wife

Their House would get… White

HNH.