Một người đàn ông đắm tàu, bị trôi dạt vào hoang đảo 10 năm.
Hôm nọ, một cô gái trẻ bám trên mảnh ván, tấp vào. Cô hỏi:
– Ông ở đây bao lâu rồi?
– Mười năm!
– Bao lâu rồi ông chưa hút thuốc?
– Mười năm.
Cô gái thò tay vào ngực, móc ra một gói thuốc và hộp quẹt. Kéo một hơi dài, người đàn ông khoan khoái:
– Tuyệt vời!
– Bao lâu rồi ông chưa ăn thịt muối?
– Mười năm rồi, cô!
Cô gái lại luồn vào trong áo, lấy ra một hộp thịt xông khói.
– Ôi! Ngon làm sao!
Người đàn ông vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
Cô gái mỉm cười, vói tay sau lưng, từ từ kéo cái phạc-mơ-tuya bộ đồ bó chặt xuống:
– Ông muốn… vui vẻ không?
Người đàn ông ngừng nhai, sáng mắt:
– Muốn! Cô có bia nữa sao?
Jakie Janny (Powder Springs-GA)

Thay đổi
Đứa bé đi thăm đám tang với ông, thấy người nhà khóc thảm thiết. Nó hỏi:
– Làm thế nào đám tang vui được không ông nhỉ?
– Được chứ cháu. Trước hết phải mua bảo hiểm nhân thọ.
Công tiến (Orlando, sưu tầm)

Trang phục
Hai vợ chồng đi biển nghỉ mát. Lúc chuẩn bị đi tắm, người chồng loay hoay tìm một sợi dây cột. Anh mừng húm khi chợt thấy có một đoạn dây gì đó ở trên bàn, anh hỏi vợ:
– Anh lấy mẩu dây này được không?
– Không được. Cái áo tắm của em đấy!
Batron (dotcom, sưu tầm và gởi)
Khác nhau
Một bác sĩ phẫu thuật gọi thợ ống nước đến sửa đường ống. Khoảng sau 2 phút, thợ tính $150 tiền công. Ông bác sĩ nói:
– Tôi là bác sĩ phẫu thuật mà cũng chưa tính đắt đến mức đó!
– Nếu chỉ khâu vài nhát thì tôi cũng tính giá đó!
Nguyễn Hữu Năng (email)
