Menu Close

Đảng Tàu, đảng ta

Hổng biết mần ăn ra răng mà trong dân gian lại lưu truyền ca dao rằng, “Đảng Ta cùng với đảng Tàu, hai anh du đãng cùng màu … du côn”. Để làm người dân có cái nhìn thiện cảm với mình hơn thì hai “đảng ta” cũng có nhiều… “phấn đấu” thay đổi cái nhìn của dân bằng các thủ thuật khác nhau. Theo một nghiên cứu của một khoa học gia về dữ liệu tại Đại Học Harvard thì đảng Tàu đã “kết bạn”, trả tiền cho “giang hồ” hảo… hán(g) để tạo ra khoảng 488 triệu mẩu viết nhăng cuội, xạo đời trên các trang mạng xã hội, nhằm lái người dân vào các chuyện “ruồi bu” mà quên đi các vấn đề xã hội, cũng như để tâng bốc đảng (Tàu). Mỗi mẩu như vậy được trả khoảng 8 xu tiền Mỹ, tức tổng cộng hết 39 triệu đô la cho việc tuyên truyền này. Hổng biết đảng ta thì tốn bao nhiêu tiền mà trên Facebook cũng lắm chuyện… bốc mùi.

01

Cầu tiêu (tùng)

Dăm tháng trước nước ta được lên báo chí nước ngoài về cái vụ … cầu tiêu, với tấm bảng ghi giá đi tiểu 2,000 tiền, đi “đại” (tiện) thì 3,000 tiền. Nay thì Khoa Sản Bịnh Viện 103 tại Hà Nội thấy tích tiểu… hổng thành đại nên thu luôn một lần cho có tiền kha khá. Số là người nhà hay bịnh nhân khi vào Khoa Sản này thì a-lê-hấp, đóng ngay 220,000 tiền Hồ để được phát chìa khóa mở cửa phòng vệ sinh. Nghe báo chí đưa tin, Giám Đốc Khoa biểu “Dân tự nguyện đóng tiền chớ tụi tui hổng có xơ múi, tơ hào cắc nào của dân nghen”, và giải thích thêm là cửa cầu tiêu phải khóa để bịnh nhân mấy khoa khác … khỏi “lẻn” vào xài (vì khoa nào thu tiền khoa đó). Mèn ơi, vào bịnh viện bị cắt lộn tay chân, đóng tiền đủ thứ nay thêm vụ thu tiền cầu tiêu… tùng này.  Hổng có vụ này thì dân ta chắc được xếp hạng nhất về “chỉ số hạnh phúc” rồi chứ không phải hạng năm. Tiếc thật!

220000-moi-duoc-di-ve-sinh-o-benh-vien-ha-noi

Nó có súng, mình có… tay không

Hổng nhớ thuở xưa, ai nhại bài ca nước ngoài thành bài “đồng dao” cho con nít rất ư là… bạo lực rằng, “Anh em ơi đừng sợ cao bồi, nó có súng mình có dao găm, nó bóp cò thì mình nhảy vô đâm…”.  Nếu là cảnh sát tại thị trấn Vaughn của New Mexico thì phải đổi thành “Nó có súng, mình có… tay không” cho ít phần bạo lực. Số là luật New Mexico cũng cho mang súng lủng lẳng tự do như xứ cao bồi Texas nên tại Vaughn thì ai cũng có quyền mang súng, ngoại trừ hai… cảnh sát tại đây. Hai cảnh sát trưởng và phó tại thị trấn này là Earnest Armijo và Brian

Minh Hoa