Brooke Shields là một người mẫu kiêm tài tử điện ảnh nổi tiếng mấy chục năm qua ở Mỹ. Năm 1985, ở tuổi 20, Brooke ra mắt cuốn sách On Your Own viết về những chuyện riêng tư trong cuộc sống của cô. Brooke nói rằng cô rất coi trọng trinh tiết của mình, chỉ muốn dành cho người đàn ông cô yêu và cưới làm chồng. Nhiều người (đàn ông) nghe thế thì chỉ biết im lặng và… nuốt nước miếng cho dù có tin lời cô nói hay không. Không như nhiều người bên Trung Quốc đã không nuốt (được) nước miếng và bàn tán xôn xao khi mới đây một phụ nữ tên là Đồ Thế Hữu đăng quảng cáo trên mạng tìm chồng.

Brooke Shields khi còn đôi mươi
Bà Hữu, nếu tính tuổi ta, đã toan về già cách đây 10 năm. Dĩ nhiên sự toan tính lấy chồng của bà đã có từ khi hãy còn xoan. Tiêu chuẩn bà đưa ra không cần đẹp trai, con nhà giàu nhưng phải học… khá; ít nhất có bằng cao học như bà. Tuổi tác không được cao hơn và chưa hề có vợ con. Nghề nghiệp phải ổn định và tác phong đàng hoàng (nếu là đảng viên thì càng tốt). Tất cả những điều kiện ấy (gộp lại) kể ra cũng khá cao. Ngoài ra còn thêm một điều kiện mà có lẽ chính Brooke Shields cũng không thể tưởng tượng nổi. Bà Hữu muốn giữ trinh tiết trước và sau khi cưới… 3 năm! Nó có khác gì cầm cái thẻ “Đảng” trong tay mà vẫn phải còn trong giai đoạn “cảm tình đảng” 3 năm nữa? Bà Hữu giải thích rằng nếu ai chấp nhận thêm điều kiện ấy nghĩa là họ yêu thương bà thật lòng. Về phần mình, ngoài vốn liếng là tấm bằng cao học, bà Hữu còn có một tấm bằng khác mới lấy ở… bệnh viện, chứng nhận bà vẫn còn trinh. Chỉ có thế! Nhan sắc của bà, tuy không nói ra, có lẽ nên hiểu ngầm là “xấu đẹp tùy người đối diện”. Phải chăng bà Hữu đã quan trọng hóa chuyện trinh tiết hay tại vì bà không còn gì khác giá trị hơn?
Thực sự, trinh tiết không phải là điều duy nhất làm nên giá trị một người phụ nữ. Nhiều phẩm chất khác có thể thay thế hoặc thậm chí vượt trội hơn. Giữ gìn trinh tiết chưa chắc khó hơn giữ nét nữ tính, nhất là sự dịu dàng, ở người phụ nữ. Con gái mà lúc nào cũng ăn nói chua ngoa, lên tay múa ngón thì đâu cần phải giữ trinh tiết làm gì. Đơn giản là có ai thèm mà giữ? Nếu chữ TRINH đáng giá ngàn vàng thì sự dịu dàng (của người vợ) dù có tiền chưa chắc đã mua được.

Đồ Thế Hữu với tấm chứng nhận trinh tiết
Đa số cư dân trên mạng đều chỉ trích Đồ Thế Hữu đã đưa ra những tiêu chuẩn chọn chồng quá cao. Thật ra, để kiếm được chồng, có lẽ chỉ hạ tiêu chuẩn hoặc thậm chí xóa hết cũng chưa đủ. Bà nên xóa luôn phần lý lịch trích ngang ấy của bà. Hiện nay ở Trung Quốc, phụ nữ học cao bị ế chồng rất nhiều. Bà khoe cái bằng cao học làm gì? Bà cũng chẳng cần vào bệnh viện kiếm cái giấy xác nhận ấy. Nhìn khuôn mặt của bà, đàn ông ai mà nghĩ (ác?) rằng bà không còn trinh? Vả lại, nếu đàn ông chấp nhận lấy người cỡ tuổi bà thì họ đâu còn màng đến cái… màng ấy nữa? Phải như Brooke Shields ở độ tuổi đôi mươi thì người ta mới màng chứ!
Tôn Tử có nói: “Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”. Ngây ngô như bà Hữu thì chẳng có ai thèm đánh với bà chứ nói gì là thắng hay thua.
chuyenkhongdau@gmail.com