
Một người Palestine ngồi biểu tình trước lực lượng an ninh quốc gia để ủng hộ các tù nhân Palestine đang tuyệt thực trong các trại giam của Israel ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây.

Các cô gái lướt mạng bằng điện thoại bên ngoài một quán bar tại Pattaya, Thái Lan. Nữ bộ trưởng Bộ du lịch của nước này muốn cấm hẳn mại dâm, vốn là một ngành thương mãi mang lại nhiều lợi tức trong nước.

Cầu thủ Ý Marta Menegatti (trái) nhảy theo bóng trong trận bóng chuyền nữ vòng loại giữa Ý và Ai Cập tại sân đấu bóng chuyền trên Bãi biển ở Rio de Janeiro trong Thế vận hội 2016.

Lũ trẻ trong cốp xe trên đường phố bị ngập lụt ở Sanaa, Yemen, 01/8/2016.

Người dân đứng hai bên bờ theo dõi một người đàn ông nhảy từ cây cầu 22 mét cao, trong cuộc thi ở gần thị trấn Gjakova, Kosovo, ngày 31/7/2016.

Một người đàn ông thuộc bộ tộc Dani đóng vai chiến binh trong trận chiến giả giữa các bộ tộc tại quận Walesi ở Wamena, tỉnh Papua.

Vận động viên Bắc Triều Tiên, Choe Hyo Sim, tranh chung kết môn cử tạ nữ hạng 63 kilogram tại Thế vận hội Rio de Janeiro, Brazil, ngày 9/8/2016.
Ngày này trong lịch sử
13/08/1899 – Alfred Hitchcock, nhà làm phim kinh dị nổi tiếng nhất thế kỷ 20 ra đời tại London. Năm 1920, ông bắt đầu viết kịch bản và trợ lý đạo diễn. Năm 1925, ông đạo diễn bộ phim đầu tiên “The Pleasure Garden” và thành công. Năm 1980, ông đạt nhiều giải thưởng và được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ. Hitchcock qua đời năm 1981, để lại sự nghiệp gần 60 bộ phim.
16/08/1920 – Charles Bukowski, nhà thơ – văn ra đời ở Andernach, Đức. Gia đình ông di cư đến Los Angeles, Hoa Kỳ khi ông còn bé. Ông làm nhiều nghề để sống như rửa bát, lái xe tải, và bưu tá. Tác phẩm của Bukowski đầy yếu tố dục tính, bạo lực; ông được cho là nhà thơ độc đáo, tạo nhiều ảnh hưởng nhất trong văn chương đương đại Mỹ. Ông xuất bản 32 tập thơ, 5 truyện ngắn và 6 tiểu thuyết. Bukowski qua đời ở Los Angeles vào năm 1994.
17/08/1962 – Hai anh thanh niên vượt bức tường chia cắt, từ phía Đông Berlin qua Tây Berlin, để tìm tự do, một người thoát, người còn lại là Peter-Fechter-Stelle bị lính Đông Đức bắn và để mặc anh chảy máu đến chết. Đây là hình ảnh tệ hại nhất của cuộc Chiến tranh lạnh. Sau khi nước Đức thống nhất, tượng tưởng niệm Peter-Fechter-Stelle được dựng nơi anh ngã xuống.