Hai cựu chiến binh thời chiến tranh Bắc Hàn trò chuyện. Một ông hắng giọng :
– Anh nhớ hồi đó, anh sử dụng loại lưỡi lê nào không?
– Tôi không nhớ. Nếu lúc đó tui cần đến nó thì chắc tui không còn dịp ngồi nói chuyện với anh bây giờ.
Hồ Tấn Quang (Georgetown, Canada)

Bảo Huân
Phát hiện
Bà nọ bận, gởi con ở nhà người quen, mãi tối đen mới chở con về. Chợt một chiếc xe mui trần phóng qua, bà hoảng hồn khi thấy cô gái lái xe ở trần. Chưa kịp che cậu con trai thì chú bé đã chồm lên:
– Mẹ ơi! Bà ở trần kia không mang seatbelt!
Robi (dịch)
Hợp
Người bạn khuyên cô bạn vừa ly dị:
– Lên online đi, ở trển tha hồ mà chọn…
– Rồi!
– Thế nào cũng khối người thích hợp với mầy mà. Gặp ai “match” với tiêu chuẩn của mầy chưa?
– Rồi!
– Ai?
– Ông chồng cũ của tao.
Tư Bạc Liêu (st)
Thi
Cô bé nọ đi thi lấy bằng lái xe. Cô gài số de thay vì số tới và chiếc xe húc đít cái rầm vào cao ốc. Viên giám khảo rũ bụi trên áo và nói:
– Cô có thể tiếp tục cho hết cái test nếu cô muốn. Tôi tin rằng cô sẽ thực hành tốt hơn trong lần sau.
– Bộ ông muốn nói là rớt đợt này sao?
Cò Ri (VN, email)

Bảo Huân
Kiến thức
Trong một lớp Sử, thầy giáo hỏi học sinh:
– Em nào biết về Đệ Nhị Thế Chiến?
Cả lớp nhao nhao giơ tay:
– Biết thầy! Nhưng tụi em không nhớ là trong cái video game nào ạ?
Công Cô Nương (ll)
Nhanh
Hai cha con rời nhà hàng. Ông bố càu nhàu:
– Tiệm ăn này chán nhỉ. Miếng thịt thì bé tí, khoai tây cũng ít mà bồi bàn thì chậm như rùa…
Đứa con sốt sắng tiếp:
– Nếu không nhanh chân thì chúng ta phải trả tiền cho những thứ đó, bố nhỉ?
Tú Nạc (st)