
(Theo Tuổi Trẻ) – Trưởng công an xã gửi giấy mời lên đồn để làm việc, do phải kiếm tiền mưu sinh nên anh Thảo không đến. Trưởng công an xã đến nhà bắn anh Thảo và áp giải lên đồn làm việc.
Sự việc xảy ra tại xã Tiến Thành (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), nạn nhân là anh Lê Văn Thảo (25 tuổi, hành nghề hớt tóc). Ngày 4/8, ông Bùi Chí Hiếu, thiếu tá công an CSVN, trưởng công an xa có ký giấy mời hẹn anh Thảo lên làm việc vào sáng ngày 6/8.
Nhận giấy mời nhưng do phải làm việc để kiếm tiền nên anh Thảo không đến được. Chiều ngày 22/8, thiếu tá Hiếu cùng một số công an viên đến nhà anh Thảo. Ông Hiếu rút súng bắn vào lưng anh Thảo hai phát. Sau đó sai thuộc cấp áp giải anh Thảo về trụ sở công an để làm việc.
Trao đổi với phóng viên báo Tuổi Trẻ, anh Thảo cho hay, việc công an xã mời anh lên đã diễn ra rất nhiều lần. Không có chuyện gì to tát, chỉ liên quan đến những xô xát trong gia đình. Số là cha mẹ anh li dị, anh chị em có xích mích với người mẹ kế. Trong khi đó bản thân anh có xung đột với người bà con. Công an xã nhiều lần mời anh làm việc, nhưng do anh phải kiếm tiền nên không lên. Sau khi bị công an xã bắn, anh lên bệnh viện để điều trị rồi sau đó tiếp tục cắt tóc cho khách.
“Tôi hớt tóc kiếm tiền, cứ bị mời hoài như vậy sao tôi làm ăn. Đây là giấy mời chớ có phải giấy triệu tập đâu mà bắt tôi phải đi. Tôi có phạm tội gì đâu”- Anh Thảo nói.
Ngày 23/8, phóng viên báo Tuổi Trẻ có gặp ông Bùi Chí Hiếu nhưng ông này từ chối phát ngôn.

Việc công an xã lạm quyền lộng hành không hề mới, nó phổ biến khắp cả Việt Nam. Trên các phương tiện truyền thông rất nhiều lần báo động về việc hành xử như du côn của công an xã.
Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, trình độ của họ cũng rất thấp. Ngay tại các tỉnh miền núi, hẻo lánh chỉ cần học xong lớp 5 đã có thể trở thành trưởng công an xã. Do đó, trình độ của lực lượng này hết sức thấp.
Tuy nhiên, mới đây, thượng tướng công an CSVN Lê Quý Vương lại muốn trao thêm quyền cho lực lượng công an xã. Điều này khiến cho dư luận hết sức lo lắng