Cứu ghét tức là hổng cứu… thương. Đó là trường hợp của tay nài Chris Meehan trong một cuộc đua ngựa tại trường đua Merano tại Ý. Trong chặng đua nước rút cuối cùng, Chris bị con ngựa (chứng) của mình hất tung, té xuống sân. Trong khi ban tổ chức cuống cuồng gọi xe cứu thương thì Chris… lồm cồm bò dậy, tuy ngã nặng nhưng may mắn không bị thương tích. Chỉ đến khi xe cứu thương chạy tới, không biết mắt mũi lèm nhèm thế nào mà… cán lên cái chân của Chris. Lúc đó anh mới thật sự cần xe cứu thương. Để đưa vào bịnh viện băng bột. Chứ chẳng lẽ xe chạy tới rồi về không?
Phẹc-môn
Tiếng Tây (đui) – tức vốn ăn đong “tui đây” chỉ rằng, phẹc-ma-tuya là cái dây kéo quần còn phẹc-môn là … mùi (của nàng hay chàng). Phẹc-môn (pheromone) là mùi riêng biệt và bí mật của một người hay động vật nào đó, có khả năng được tiếp nhận (hay hấp dẫn) giới tính trong cùng loài. Nghe khoa học biểu vậy nên một số trung tâm giúp quảng cáo “tìm bạn bốn phương” tại Los Angeles và New York đã đăng mẩu tìm bạn (tình) bằng cách… trao đổi đồ ngủ chưa giặt cho nhau, để ngửi xem có phải đúng là… mùi quyến rũ (của nàng hay chàng) trong mơ hay không. Ca dao “yêu nhau, cởi áo (í à) cho nhau…” của ta hổng chừng cũng là để ngửi mùi… phẹc-môn trước khi phẹc… mông chăng?
Gặp may
Anh Nguyễn Sỹ Trung đưa con trai đến Đại Học Y Thái Bình để khám bịnh, gặp chuyện may mắn bất ngờ so với các bịnh nhân phải đến với bịnh viện tại Việt Nam hiện nay. Thay vì anh bị kéo lộn vào phòng mổ hay con trai anh bị đưa vào phòng giải phẫu và mổ lộn chân-tay-gan-phèo-phổi… như các vụ khác, anh chỉ phải chờ hơn một tiếng đồng hồ. Dù biết cha con anh gặp may so với các bịnh nhân bị mổ lộn khác, nhưng vì đợi khá lâu mà thấy bác sĩ vẫn ngồi yên bên trong, nên anh đến gần nhìn qua cửa sổ thì mới biết bác sĩ đang mải mê… chơi game trong điện thoại. Hổng biết có phải Pokemon hay game gì? Không biết vui hay buồn về chuyện gặp may của mình, anh chụp vài tấm ảnh và đưa lên facebook chia sẻ với bà con. Cho vui!