Menu Close

Xin thắp một tia sáng cuối đường hầm

Vốn yên lành với cuộc sống bình thường cùng vợ con, cuộc đời của ông Vương Bỉnh Cương (70 tuổi) tưởng chừng sẽ trôi qua một cách thanh thản. Nhưng biến cố năm 1975 đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của ông và gia đình ông cũng như hàng triệu người miền Nam với chính sách cưỡng chế đi kinh tế mới.

Ông Vương Bỉnh Cương tại nhà
Ông Vương Bỉnh Cương tại nhà

Không kham nổi đời sống lạ lẫm nơi rừng sâu, nước độc. Ông cùng gia đình bỏ cuộc trở về Sài Gòn với sức khỏe cạn kiệt và gia tài rỗng tuếch. Nhà cửa đã bị chính quyền chiếm đoạt, gia đình đành thuê nhà trọ và sống vất vưởng bằng nghề chạy xe ôm. Sự khốn khó của ông chưa dừng lại ở đó, sau một cơn nhồi máu cơ tim tưởng như đã cướp đi sinh mạng của ông. Ông may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng kết quả xét nghiệm, bác sĩ cho biết, nếu ông muốn giữa mạng sống, phải cấp tốc giải phẫu cho chứng hở van tim với chi phí là $120 triệu đồng VN.

Kết quả xét nghiệm
Kết quả xét nghiệm
Kết quả siêu âm
Kết quả siêu âm

Mất đi lao động chính, hai cô con gái của ông vốn chỉ là công nhân may mặc tư nhân, công việc trồi sụt, lúc có lúc không, lương ba cọc ba đồng thay ông gánh vác nồi cơm cả gia đình và chăm sóc bố. Nhưng số tiền khổng lồ để cứu mạng bố,  cả nhà đành bó tay, tuyệt vọng chờ đợi những điều xấu nhất xảy ra.

Chúng tôi xin tường trình hoàn cảnh ngặt nghèo này của gia đình ông Cương, hy vọng mạng sống của ông được cứu vớt, một người từng là trụ cột của một gia đình bất hạnh đang đứng trước ngõ cụt cuối đường hầm. Nếu quý vị có lòng thương xót, xin liên lạc với gia đình ông Cương theo địa chỉ:

Ông Vương Bỉnh Cương (0164.823.6651)

Vương Thị Thanh Trúc (con gái ông) 093.265.1332

28A/1A đường số 9, khu phố 5 Phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, Sài Gòn

Hoặc gửi về (chúng tôi nhận chuyển): Trẻ Florida 302 S. Graham Ave., Orlando, FL 32803

Trên Memo xin ghi rõ: Giúp cho ông Vương Bỉnh Cương