Menu Close

Đời không như là mơ!

Thưa! ‘Poly’, tiếng Hy Lạp, tiếp đầu ngữ, nghĩa là nhiều; ‘gamy’ là vợ.

Như vậy ‘polygamy’ là nhiều vợ. Còn ‘Mono’, tiếng Hy Lạp, tiếp đầu ngữ, nghĩa là một. Như vậy ‘monogamy’ là một vợ.

Và cũng theo văn phạm tiếng Anh thì một là số ít, hai trở lên là số nhiều. Do đó một vợ là ít, hai vợ là nhiều.

Giữa ít và nhiều phải có con số trung gian, không ít mà cũng không nhiều, nghĩa là vừa đủ. Ðó là con số một rưỡi!

Nên quý ông anh mình có một con vợ ở Úc và thêm rưỡi là con bồ nhí ở Việt Nam. Ðó là con số một rưỡi, là vừa đủ, không ít mà cũng không nhiều.

Ðừng đèo bồng hơn con số một rưỡi nhe! Cõng hổng có nổi đâu. Tui đã thử rồi mà, tin tui đi!

Thưa nhà văn Mark Twain của Hoa Kỳ cũng từng nói rằng: “Có hai vợ là không dễ dàng, vì đâu có thằng đầy tớ nào có thể một lúc làm vui lòng tới hai bà chủ!”

Tuy nhiên, anh bạn lính của người viết, hổng giống ai, vẫn chọn kiếp cu ky, độc thân tại chỗ gần suốt cả cuộc đời mình. Hỏi sao anh nỡ lòng để phế tích hoang vu như vậy chớ? Thì anh trả lời là: “Polygamy có nhiều vợ. Còn Monogamy có một vợ… là cũng đã quá nhiều!”

o O o

Tuy vậy một ông có tới một trăm bà vợ cũng không nhằm nhò gì, vẫn phẻ re như con bò kéo xe, vì ổng là vua!

Mahamat Bahar Marouf (cha cái tên dài thòng nhe!) là vua của vương quốc Logone-Birni, một tỉnh nằm về cực Bắc nước Cameroon.

Vua Cha đi bán muối, chữ hoàng gia gọi là băng hà, để lại nhà một trăm bà vợ và năm trăm đứa con lúc nhúc cho tân vương thừa kế theo phong tục tập quán. Bắt buộc phải nhận, không nhận không được! Cấm chê già, chê xấu hoắc!

Ðăng quang rồi, muốn tấn phong Hoàng hậu, là cục cưng của riêng mình thì cứ tự nhiên… Quần thần hổng đứa nào cả gan dám đứng ra cản.

“Tâu Bệ hạ! Có cần Minh Mạng thang, nhất dạ lục giao sanh ngũ tử không?”

‘Nhất dạ lục giao’ thì cũng chưa đủ chỉ tiêu, vì tới một trăm bà vợ lận mà!

Còn ‘sanh ngũ tử’ nữa chứ! Chắc phen nầy cả đám bị gậy đi ăn mày hết ráo!

Ðã có năm trăm đứa con chạy gạo cũng ná thở, thêm nữa thì làm sao mà nuôi cho nổi hở Trời?

“Ối! Trời sanh voi! Trời sanh cỏ mà!”

“Ờ đẻ cho dữ… rồi cho sắp nhỏ ăn cỏ hết ráo đi nhe!”

Nên bắt chước kế hoạch hóa gia đình trong nước ta bây giờ, với khẩu hiệu là: “Mỗi gia đình có hai con vợ chồng hạnh phúc”.

Thêm dấu phẩy sau chữ vợ thì nó có nghĩa như vầy: “Mỗi gia đình có hai con vợ, chồng hạnh phúc”. Nếu em yêu có cự nự: “Thiệt là đồ già dịch!”, thì mình cứ cười hè hè, đổ thừa tại tụi nó phẩy bậy đó thôi!

o O o

Thưa tháng rồi nhà thơ Ba Bốp lang thang trên mạng, tình cờ nhặt được cái thông báo làm nức lòng mấy ông anh mình như vầy:

“Vì đất nước Eritrea của chúng ta vừa kinh qua một cuộc chiến tranh tàn khốc với nước láng giềng Ethiopia! Thiệt hại nhân mạng biết bao nhiêu mà kể! Ðiều tra dân số cho biết là đàn ông chết gần hết! Và đàn bà góa trở thành tuyệt đại đa số, lên tới cả triệu chị em!

Vì sự tồn vong của dân tộc, vì sự hạnh phúc của quý chị em ta, nên chánh phủ vừa ban hành một đạo luật về hạnh phúc gối chăn cho phụ nữ quốc gia Eritrea vĩ đại là: Ðàn ông nước ta, mỗi đứa đều phải có ít nhứt là hai con vợ!

Nếu vì lý do gì (không cần biết) mà không chịu thi hành lịnh cưỡng bách có vợ bé nầy thì chánh phủ sẽ trừng phạt rất gắt gao là xử tù chung thân ông nào vì một lòng chung thủy một vợ một chồng mà bất tuân thượng lịnh! Ngay cả có thể bị tuyên án tử hình để làm gương cho kẻ khác!”

Thưa, toàn Lục địa Ðen sôi sục… Từ các nước vùng Sừng Phi Châu, ở cực Bắc, chạy dài tới cực Nam là nước Nam Phi, mấy ông anh mình vô cùng mừng rỡ, bèn trốn vợ nhà, mang passport đến Tòa Ðại sứ Eritrea sở tại để xin giấy visa.

Gần thì quý ông anh cưỡi lừa, cưỡi bò, cưỡi trâu, cỡi lạc đà. Xa xa hơn một chút thì đi xe đò, xe lửa. Xa hơn nữa thì đeo càng máy bay. Ðông như đàn dê núi. Lẹ chân thì còn, chậm chân thì hết.

Anh nhà thơ Ba Bốp đã xin được giấy nhập cảnh vào Eritrea, đang chuẩn bị hành lý để bay cho lẹ. Sợ chậm chân mấy em xuất sắc và duyên dáng bị tụi nó tới trước vớt mất.

Thưa bà con! Eritrea thuộc châu Phi, thủ đô là Asmara, giáp Sudan về phía tây, Ethiopia về phía nam và Djibouti về phía đông nam. Eritrea rộng 118,000 km² và dân khoảng 4,400,000 người, là một đất nước đa chủng tộc, dòng máu pha trộn tùm lum tùm la, nên con gái Erictria cũng đẹp, hấp dẫn, nóng bỏng không thua gì ca, nhạc sĩ Beyoncé của Mỹ.

Chính vì đất nước Eritrea chiến tranh loạn lạc, trai thiếu gái thừa nên Tập đoàn truyền thông Standard Group, vốn kiểm soát đài truyền hình, đài truyền thanh và tờ báo có tuổi thọ, già nhứt đất nước Kenya, vua nói láo ăn tiền, mới nhào vô đăng tin vịt tưởng chừng như thiệt. Tập đoàn truyền thông nầy có cái lịch sử rất bậy bạ là chuyên đặt tin láo, tin trên trời dưới biển. Kiểu con Ma vú dài ở khám Chí Hòa hay người lấy khỉ Cà Mau hồi năm xưa trong nước. Tập đoàn truyền thông nầy cũng đã từng chạy tin là: Tổng thống Tanzania, tân cử, ra lịnh đàn bà con gái xứ nầy từ nay không được quyền mặc cái ‘xì cớt’ (skirt), tức cái quần đầm ngắn cũn cỡn nữa. Bởi nó sẽ khêu gợi con lợn lòng của quý ông anh kêu ột ột, từ đó sẽ góp phần vào việc lây lan ‘virus HIV’, gây bệnh liệt kháng cho đồng bào, làm Bộ trưởng Ngoại giao của nước Tanzania phải ra thông báo, thề bán mạng rằng: “Tổng thống nước tui sẽ không bao giờ cấm mấy em mặc xì cớt ngắn cũn cỡn vì bất cứ lý do trời ơi đất hỡi nào đâu nha mấy cha nhà báo nói láo ăn tiền!”

Thưa, tui nghe nhà thơ Ba Bốp, già hai thứ tóc trên đầu mà còn bị tờ báo trời ơi đất hỡi nầy gạt dễ dàng như gạt con nít vậy, bèn vuốt râu mà rằng: “ Mấy hãng thông tấn lớn trên toàn thế giới như BBC cũng tin sái quai hàm luôn, nên xin anh cũng đừng tự xỉ vả mình mà chi! Hổng phải chỉ có mình anh ngu đâu! He he!”

Mấy nhà báo nước Kenya có lần chế ra tin, thêm thắt là ở nước Iraq cũng đang quánh nhau ì đùng, nên trai thiếu gái thừa, ông nào cưới thêm con vợ thứ hai… sẽ được chánh phủ cho tiền…!

Tưởng gì? Cái vụ có hai vợ, và có rất nhiều con đã được chánh phủ Úc nó cho tiền từ năm Thìn bão lụt lận! Chỉ với điều kiện là khi điền ‘form’ xin trợ cấp của chánh phủ, chỉ một vợ mà thôi. Em thứ hai, thứ ba, kể cả em thứ tư phải là ‘single mum’, tức Mẹ đơn thân. Còn đám con, đông như cầu thủ một đội đá banh Brazil đi tranh World Cup, chánh phủ Úc đều hào phóng cho tụi nhỏ tiền sữa tới năm lên 16 tuổi lận.

Nên thú thiệt, tui đâu cần đi nước Eritrea hay Iraq chi cho nó xa! Mất thời giờ lại tốn tiền vé máy bay! Tui làm ngay tại Melbourne, tại nước Úc nầy đây cũng được vậy.

Chỉ có vướng mắc một điều, tui gỡ mãi không ra là: “Tui muốn… càng nhiều càng tốt, nhưng mấy em hổng có ai muốn tui hết ráo… Thế mới báo!”

o O o

Nhà thơ Ba Bốp nghe tui phân trần và vạch trần ‘gõ gàng’ ra như vậy nên than dài…

“Nghe anh nói làm tui cũng tan vỡ giấc mộng vàng đi Eritrea rồi. Tui sẽ ở lại đây để chọn một em yêu, một mà thôi trong ba em mà tui đang hò hẹn!”

Một mình mà có tới ba con ‘bướm’! Rồi chọn ai bỏ ai đây? Nhà thơ Ba Bốp cười mím chi cọp mà rằng: “Mình phải có phép thử chớ!”

“Thử làm sao?”

“À tui cho mỗi em một ngàn đô, rồi tui sẽ ra quyết định. Em A lấy một ngàn đô đi mua quần áo mặc hết trơn. Em B lấy một ngàn đô đi Casino đánh bài cào ăn vào được hai ngàn đô nữa. Em C đem một ngàn đô đi đầu tư vào thị trường chứng khoán, kiếm được 10 phần trăm tiền lời một năm!”

“Rồi ai chiếm được trái tim của anh! Hỡi nhà thơ Ba Bốp?”

“Em có hai trái bưởi Biên Hòa, và cặp trường túc bất chi lao, chân dài tới nách!”

Bảo Huân
Bảo Huân

DXT – melbourne.