Menu Close

Bí truyền

Buổi sáng đầu tiên, Mây thức dậy từ sáng sớm tỉ mẩn chuẩn bị thức ăn cho hai vợ chồng.

Chồng Mây đứng ở cửa bếp nhìn vợ trìu mến. Khi thấy Mây cắt hết phần đầu và đuôi cá bỏ vào sọt rác, anh ngạc nhiên hỏi:

– Sao em lại bỏ hết gần một nửa con cá đi vậy?

Mây ấp úng:

– Em cũng không biết nữa. Em thấy ở nhà mẹ cũng làm vậy. Để em hỏi mẹ..

Đầu dây bên kia, mẹ Mây ngập ngừng:

– Mẹ cũng không hiểu tại sao, mẹ làm theo bà thôi. Có lẽ đây là công thức bí mật gì đó của dòng họ mình.

Mây bèn gọi cho bà:

– Bà ơi, cháu thấy nhà mình làm cá cũng bỏ cả đầu và đuôi. Làm vậy có ý nghĩa gì hở bà?

– Không có ý nghĩa gì cả, hồi xưa nhà bà chỉ có cái chảo nhỏ, làm thế mới bỏ con cá lọt vào…

Alex Dang (Lynn – MA- sưu tầm)

Bảo Huân
Bảo Huân
  • Sau buổi tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lana buồn bã hỏi chồng:

– Anh à, có phải dạo này em mập quá rồi không?

– Làm gì có chuyện đó chứ, dáng em là chuẩn nhất rồi!

Lana nũng nịu:

– Thật vậy hả anh? Vậy chồng yêu bế em vào bếp tìm chút gì ăn nhe!

– Hay là…để anh bê cái tủ lạnh lên đây cho em?

Bảo Huân
Bảo Huân
  • Trong sở. Thấy bạn, Tony ôm đầu nhăn nhó. Dan hỏi:

– OK không?

– Không. Tự dưng đau đầu quá!

– Tuần trước tớ cũng bị y vậy. Nhưng sau khi ngủ với vợ thì hết đau…

– Thế vợ cậu bây giờ đang có ở nhà không ?

 

  • Hai bà tâm sự:

– Hôm qua tôi với ổng cãi nhau. Tôi bỏ về nhà mẹ. Ổng chạy theo năn nỉ gần chết.

– Tôi giận, đi chán thì về, ổng chẳng nói một câu. Chị làm sao hay vậy?

– Tui mang cái bằng lái của ổng đi luôn!

nguyễn hữu nhân (Oklahoma City, OK - sưu tầm)
Nguyễn Hữu Nhân (Oklahoma City, OK – sưu tầm)
anna xuan an (Ellicott City, MD - góp)
Anna Xuan An (Ellicott City, MD – góp)

Untitled-1