
(Theo Tiền Phong) – Thôn Xuân Vinh, xã Hoài Hương (tỉnh Bình Định) thuần về làm nông. Sau mùa gặt hái, những nông dân rỗi nghề, không có việc làm bèn rủ nhau đi biển. Vốn là nông dân không quen với biển cả. Vậy nên năm nào thôn này cũng có người bỏ mạng ngoài biển khơi.
Theo tờ Tiền Phong cho hay, từ ngày 28/8 cho đến nay, người dân thôn Xuân Vinh ngày đem ngóng chờ tin tức từ anh Phạm Minh Hải, một nông dân hiền lành, chất phác đã rớt xuống vùng biển ngoài Trường Sa. Một cán bộ của xã cho biết, vì là nông dân nên khi đi biển không rành. Thành ra năm nào cũng có vài người dân ở thôn bị rớt biển.
Vậy nhưng, người dân ở thôn này vẫn không thể không đi biển.
Cũng theo tờ Tiền Phong cho biết, xã Hoài Hương là xã nghèo nhất của huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), còn thôn Xuân Vinh lại là thôn nghèo nhất xã. Do đó, sau mùa gặt, trai tráng ở thôn lại xuống thôn dưới làm thuê, đi đánh bắt xa bờ.
Cái nghèo chính là điểm mấu chốt khiến cho nông dân dù không rành về biển cả. Tay chân cũng không quen với thúng chèo nhưng vẫn quyết đi theo bạn ra ngoài khơi.