Ba công nhân gồm: Nguyễn Văn Hùng (28 tuổi, quê Thanh Hóa, trọ tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, quê Thanh Hòa, cùng phòng trọ) và Nguyễn Xuân Huy (33 tuổi, quê Quảng Bình, cùng phòng trọ) cho biết, vào tối 3/9/2016, cả ba cùng ngồi trên xe máy không đội nón bảo hiểm đi về phòng trọ. Khi đến nơi liền thấy công an và dân quân đứng phía trước. Họ liền rồ ga chạy vào phòng trọ chỉ cách đó 50m.
Toán công an và dân quân liền ập vào nhà trọ, thu giữ xe với lý do vi phạm giao thông nhưng không lập biên bản.
Anh Nguyễn Văn Cường liền ngăn cản không cho công an thu giữ xe vì họ không chịu lập biên bản. Toán công an liền xúm nhau vô khống chế, bắt anh Cường đi về đồn.
Tại đồn, anh Cường bị còng tay lên cửa sổ, nhóm công an, dân quân thay phiên nhau đánh đập anh. Theo anh Cường kể lại, họ đánh vào mắt, vào bụng vào mạn sườn.
Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 4/9, sau khi đánh đập anh Cường thỏa thê, công an mới thả anh ra về. Về đến phòng trọ, trên người anh đầy thương tích ở vùng mềm.
Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời đại úy công an CSVN Lê Đình Hùng, phó trưởng công an phường An Phú thừa nhận có sự việc như người dân tố cáo. Tuy nhiên, ông này không thừa nhận có việc không lập biên bản. Đại úy Hùng cho biết, toán công an và dân quân có đưa biên bản ra nhưng 3 công nhân nói trên không ai chịu ký.

Trong khi đó, về phần mình, ba công nhân khẳng định công an không chịu lập biên bản. Vậy nên họ mới ngăn cản không cho công an thu giữ xe và kết quả là anh Cường bị đánh đập tại đồn.
Thượng cấp của đại úy Hùng, trung tá công an CSVN Lương Thống Nhất cho rằng, việc còng tay anh Cường là hợp lý vì để người chống đối không thể manh động. Tuy nhiên, kho hỏi về hành vi đánh đập anh Cường trong đồn ông Nhất không bình luận.