
13 người dân làng Ô Khảm (Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giữ sau một cuộc bạo động có máu đổ tại làng này.
Tờ Bưu Điện Hoa Nam cho biết, đã có bạo động xảy ra khi phía lực lượng cảnh sát và người dân làng Ô Khảm xung động. Người dân đã dùng gạch, đá ném vào lực lượng có trách nhiệm. Trong khi đó, phía cảnh sát dùng súng bắn đạn cao su và lựu đạn hơi cay để chống lại phía người dân.
Hiện nay, người dân làng Ô Khảm vẫn tiếp tục lập chiến hào, chống lại sự đàn áp của cảnh sát..
Những hình ảnh được người dân làng cung cấp cho các cơ quan truyền thông cho thấy, cảnh sát ập vào nhà, đánh đập và bắt bớ người dân tại đây. Theo phía người dân cho biết, có một người bị cảnh sát bắn hàng chục phát đạn cao su đã chết sau đó. Rất nhiều hình ảnh máu me cũng đã được người dân tuồn ra ngoài.
Chính quyền Trung Cộng cho kiểm duyệt những tin tức trên các phương tiện truyền thông.
Vụ bạo động nổ ra liên quan đến việc chính quyền tuyên án 3 năm tù đối với trường làng. Ông Lâm Tố Luyến, xã trưởng đã phải thừa nhận tội tham nhũng. Tuy nhiên, người dân làng lại cho là ông bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc ép buộc phải nhận tội.
Đây là vụ bạo động đổ máu tại một ngôi làng có khoảng 13 ngàn dân. Lần trước là vào năm 2011 khi chính quyền cho tịch thu đất sau đó đem bán lại kiếm lời. Người dân lên tiếng tố cáo chính quyền chiếm đất nhưng lại không bồi thường đúng mức.
Ông Lâm Tố Luyến được bầu lên làm xã trưởng đã nhiều năm lên tiếng đòi chính quyền phải bồi thường đất đai cho người dân.
Gạch đá được người dân dùng để chống lại lực lượng cảnh sát. Ảnh: Internet
Lực lượng cảnh sát chống bạo động được điều đến để giải quyết tình hình. Ảnh: Internet
Ông Lâm Tố Luyến, xã trưởng Ô Khảm sau nhiều năm đòi chính quyền phải bồi thường cho người dân, cuối cùng lại bị ở tù vì tội tham nhũng. Ảnh: AP