Menu Close

Ai thất nghiệp?

Hồi tuần trước, đại diện Bộ Lao Ðộng và Thương Binh-Xã Hội Việt Nam là Cục Trưởng Cục Việc Làm Nguyễn Thị Hại Dân đã thay mặt bộ báo cáo các thống kê về thiệt hại, mức độ thiệt hại của người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng từ vụ ô nhiễm môi trường do hãng Formosa thải chất độc hại ra biển. Theo như lời bà Hại Dân thì biển chết nhưng ngư dân không thất nghiệp nhiều và thiệt hại chẳng đáng kể gì vì họ vốn cần cù, không chịu ngồi yên một chỗ để chờ nhà nước ta hay ai giúp đỡ. Theo bà, hễ còn đi khuân vác, phụ hồ hay làm bất cứ việc gì khác được xem không thất nghiệp. Lời của bà bị người dân và dư luận phản đối khá mạnh mẽ trên báo chí và các phương tiện truyền thông xã hội, trong khi bà cho rằng người dân đã không hiểu hết sự quan tâm đến dân của bà. Ga Làng đã sắp xếp gặp bà để tìm hiểu vấn đề được rõ hơn, mời quý vị cùng theo dõi.

Ga Làng (GL): – Thưa bà, theo như bà đánh giá là ngư dân không thất nghiệp, không thiệt hại gì nhiều sau vụ ô nhiễm Formosa, ý bà là sao?

Nguyễn Thị Hại Dân (NTHD): – Như tôi đã phát biểu và giải thích lại trên báo chí, một người gọi là thất nghiệp thì phải là người không có việc làm, chứ ngư dân còn làm được việc này việc nọ thì sao gọi là thất nghiệp được, đúng chưa nào?

GL: – Thưa bà, chính xác về những việc ngư dân đang làm vì không đi biển được là những việc gì?

NTHD: – Ối giời! Họ có khối công việc để làm. Chúng tôi ra đấy tìm hiểu thì thấy có người ra chợ phụ khuân vác, bưng bê cho nhà hàng quán nhậu hay chờ người khác mướn làm các việc vặt khác. Người không ra chợ thì ở nhà ra vào phụ vợ bán trà đá, bánh tráng nướng hay bán vé số. Toàn là công việc có thu nhập khá cả đấy. Thậm chí tôi biết có nhiều người thu nhập còn cao hơn cả đi biển ấy.

GL: – Họ làm gì thưa bà?

NTHD: -Họ tụ tập đánh bài hay chơi số đề đấy. Nghe bảo có người cũng trúng quả, thắng đậm bộn tiền hơn lúc đi đánh cá chứ chẳng chơi.

GL: – Mất biển, không tiền nay còn cờ bạc thì họ lại càng vướng vào nợ nần, nghèo khổ thêm. Vả lại một người thắng là cả trăm người thua chứ đâu phải ai cũng thắng cả thưa bà?

NTHD: -Ðấy là việc của họ, nhưng anh thấy thế thì họ có phải ngồi yên một chỗ không nào? Trước đây Giám Ðốc Sở Giao Thông Vận Tải của ta từng bảo rằng hễ xe còn nhúc nhích là không thể gọi là kẹt xe, nay thì ngư dân cũng thế thôi. Họ còn nhúc nhích, còn làm gì đó được thì làm sao gọi là thất nghiệp?

GL: -Như vậy hướng giải quyết của nhà nước ta với ngư dân ra sao thưa bà? Liệu họ có được bồi thường hay trợ cấp gì trong số tiền mà Formosa đã bồi thường cho phía Việt Nam?

NTHD: – Vì không bị thất nghiệp nên chưa phải là vấn đề cấp bách để chúng tôi giải quyết. Tuy nhiên chúng tôi sẽ xem xét từng trường hợp để có thể hỗ trợ cho họ, sau khi ưu tiên cho các ban ngành công an, chính quyền các cấp đã thật sự bị mất thu nhập từ khi ngư dân không còn đi đánh cá.

GL: Công an, chính quyền mất thu nhập?

NTHD: – Ðúng vậy, dân không đi đánh cá thì các chủ vựa, thương lái cá cũng hết còn hoạt động, phía các đồng chí công an, thuế vụ, chính quyền địa phương hết còn dịp chận xét, kiểm tra nên bị thất thu những khoản tiền hàng tuần, hàng tháng các chủ vựa, thương lái phải nộp. Phía các bộ, cơ quan trung ương chúng tôi thì không còn nhận được tiền của Formosa vì họ đang bị dư luận chú ý nên cũng sợ, lại thêm vừa mất khoản tiền bồi thường khá lớn nên cũng thiếu hụt để gởi ra chúng tôi. Các cán bộ chúng tôi trong này hay ngoài ấy mang tiếng là đi làm chứ có việc gì để làm đâu, ngồi không như thế thì chẳng gọi là thất nghiệp là gì? Ðấy, anh thấy ai mới thật sự thất nghiệp chưa? Chuyện nó phức tạp lắm nhưng người dân không hiểu nên điều tiếng nọ kia, chứ nào phải chúng tôi không quan tâm.

GL: -Vâng, dư luận như vậy cũng phần nào rõ ràng hơn về các phát biểu của bà. Xin cảm ơn bà.

ai-that-nghiep

Ga Làng thực hiện